Oct 6, 2010

Sách (XXI) Tức tưởi :)

Nghe rất chi là tức tưởi nhỉ, nhưng thật ra là tôi chỉ muốn nói là đang đọc một quyển này hay kinh dị, của một đồng chí tên rất khiếp, Enrique Vila-Matas, mà những ai hay đọc Magazine Littéraire hẳn đã đọc các bài viết thường kỳ. Quyển tiểu thuyết Dublinesca của Vila-Matas có đề tài vô cùng hiểm hóc nhá: một trong những con quái vật cuối cùng của các nhà xuất bản (editor) thực sự biết thế nào là một tác phẩm văn chương, người đã xuất bản tất tật nhà văn oách nhất của thế kỷ XX, hay nói chuyện với Claudio Magris, bạn bè với Roberto Bolano, từng đứng ở cái ban công lừng danh của Julien Gracq, và có lần đến nhà vợ chồng Paul Auster-Siri Hustvedt rồi cứ ngồi đó mà ngáp :) Tin buồn là tôi chưa đọc xong, mà những quyển như thế này nhiều khả năng là đọc lâu lắm hehe, nên mới chỉ cám cảnh với các chàng Don Quichotte của thế giới xuất bản (Don Quichotte đúng là từ mà Vila-Matas dùng).

Tin buồn thứ hai (hôm nay trời lạnh rầu rầu, toàn tin buồn thôi hic) là sắp đến hạn rồi mà tôi chưa tìm ra được quyển sách nào để review đây, đợt vừa rồi ở Việt Nam có quyển nào hay không các bác?

21 comments:

  1. thấy mọi người khen cuốn Giảng đường gì đó của MaiATuấn, anh thử review coi :P Hnay em thấy bên này bán bộ đôi 1q84 đóng kép trong một gói đấy (Z)

    ReplyDelete
  2. Review cuốn dở cũng được chứ sao.

    ReplyDelete
  3. tất nhiên là được, rất được là khác, nhưng dạo này đang trầm tĩnh lắm :d

    ReplyDelete
  4. Thử đọc cuốn Chữa lành của Nellie Hermann, Trương Tiếp Trương dịch đi.

    ReplyDelete
  5. đây rồi, đã có một recommendation, nữa đi các bác cho mình dễ lựa chọn :)

    ReplyDelete
  6. Thử Trái tim bạc nhược của Javier Marias (nhà BV, hic) coi sao.
    Tớ cũng đang đọc một cuốn của Vila-Matas (Bartleby & Co.), cũng rất là khoái :) Khi nào xong Dublinesca NL cho tớ cầm tạm photo nhá. Còn cái Bartleby thì nếu NL muốn tớ cho ngay, tự vì là eBook bản TBN, hic.

    ReplyDelete
  7. "Cuộc Đời Chín Ngày" của Thierry Cohen thì sao ạ?
    Anh đọc "Vật Lí và Triết Học" rồi nên chắc sẽ không ngại cuốn này: "Dòng Sông Trôi Khuất Địa Đàng" của Richard Dawkins (NXB Trẻ phát hành, tủ sách Khoa Học Khám Phá). Cuốn sách mỏng nhưng đủ "cứng" để làm lung lay niềm tin tôn giáo vào một Đáng Sáng Thế.
    Đức

    ReplyDelete
  8. sách nhà Christian Bourgois không photo được đâu, hỏng gáy, tôi sắp đọc xong rồi, cho mượn được, à mà là bản tiếng Pháp đấy nhé

    vẫn trăn trở quá, chưa tìm ra được gì để review huhu, Thierry Cohen thì mình biết rồi, còn Dawkins có quyển tên là như thế cơ à? lạ nhỉ, chưa thấy bao giờ

    ReplyDelete
  9. Có mà, quyển này hơi cũ, hình như còn trước thời The Selfish Genes.
    Thử review cuốn sắp ra của Linda Lê đi?

    ReplyDelete
  10. À hoặc là cuốn của Bret Easton Ellis cũng sắp ra?

    ReplyDelete
  11. La carte et le territoire anh ơi :D

    ReplyDelete
  12. À quên mất, sách tiếng Việt mới ra thì em chịu.

    ReplyDelete
  13. PR hơi bị nhiều!

    ReplyDelete
  14. hẻo quá nhỉ, ra Đinh Lễ hỏi "Chữa lành" thì chưa thấy có :(

    ReplyDelete
  15. Có lần em thấy quyển Chữa lành ở ĐL, cũng thấy tò mò nhưng tác giả có vẻ lạ nên ko mua. Bi h ra lại chẳng thấy đâu. Cuộc đời các cuốn sách văn học ở VN thật là ngắn ngủi. Haizzzzzz

    ReplyDelete
  16. Review cuốn "Dì Hulia và nhà văn quèn" đi, tác giả vừa được Nobel, rất chi là thời sự nhá.

    ReplyDelete
  17. ũi xời cao sang quá chị So ơi :d

    ReplyDelete
  18. chủ blog câu giờ giỏi thật! ỡm ờ mấy ngày nay mà vẫn có pageview với còm khá nhiều :D [nsc]

    ReplyDelete
  19. ngày trước tôi có học môn Moarketing :) thỉnh thoảng ta phải làm những thứ unexpected thì mới... ờ... hay: khi ai cũng tưởng ta nói về Nobel thì ta nhất định không nói, có báo mới viết bài về Nobel cũng từ chối, kiểu kiểu như thế :d

    ReplyDelete
  20. học tập tốt :) [nsc]

    (còm++; pageview++)

    ReplyDelete
  21. mà thật ra tôi cũng không phải fan của Llosa, ở Việt Nam có mấy bác khác quan tâm nhiều và có hiểu biết sâu về Llosa

    ReplyDelete