Apr 11, 2011

Sách (XXX) Cơ hội của nhờ bấu văn huớ

Sự khốn cùng của con người, đấy là cơ hội của (điền vào chỗ trống) hehehe.

Thử khai quật một sự kiện cách nay đã tròm trèm mười năm xem ra sao :P

Các bác xem nhá, giống nhau không:


Thì là vì giống nhau thật mà.

Nhưng cũng không hẳn là giống hoàn toàn, bìa sau nó mới khác:



Bên tay phải là bản thứ nhất, trắng tinh, bên tay trái là bản thứ hai, in cách nhau chừng sáu tháng, cùng năm, có thêm mấy dòng của những người ngày nay đã đi vào lịch sử nước nhà :))

Trên cùng là trích bài của Thu Hồng và Nguyễn Quyến. Thu Hồng hiện nay thì nổi tiếng lắm rồi, Nguyễn Quyến thì "đang yêu". Đoạn giữa là Thúy Nga Paris. Đoạn cuối của một người còn oách hơn nữa cơ, tôi chả dám nhắc tên sợ phạm húy :d

Ộ, một thời nhà báo văn hóa xôm ra phết đấy.

Bonus bản in sau này:



Bản này là dấu ấn của Lê Thiết Cương.

Bonus thêm nốt phát nữa trêu cái bác gì già già nhưng nay đã hồi xuân không quản ngại gian lao trở lại thời thanh niên xôi nổi nhiều mơ ước cho tương lai ;p

7 comments:

  1. Bây giờ nhà sách hình như vẫn không có cuốn Cơ hội của chúa đâu, phải không anh. Bản có tranh của Lê Thiết Cương trông đẹp quá (tranh ông này chỉ nên trang trí bìa sách thôi :)). Cuốn của em là cuốn in lần 2, xấu điên.

    ReplyDelete
  2. bạn lợn: quyển Lê Thiết Cương in năm 2007, thật ra cũng vẫn có thể tìm được đấy

    bản đầu (tức cả lần 1 lẫn lần 2 của năm 1999) là bác Thắng "cận" làm, bản sau là của bác Thắng "con" làm

    ReplyDelete
  3. Bản Lê Thiết Cương làm bìa vẫn bán nhiều mà.

    ReplyDelete
  4. khôn hồn thì gửi cả ba cuốn sau đây

    ReplyDelete
  5. đợt trước con gái nhà thơ hứa cho mình một bộ, không ngờ quỵt mất, thành thử mình chỉ có nhõn bộ này mới đau hic

    ReplyDelete
  6. nhõn bộ gửi mới tình thương mến thương, có dư thì nói làm gì

    ReplyDelete
  7. Thế ạ, tìm ở Đinh Lễ hả anh, thế mà em chả bao giờ để ý. Cuốn này một thời em thích mê mẩn :))

    ReplyDelete