Sep 19, 2012

Sách tiếp

Ở thời điểm này, chỉ cần không crazy với iPhone 5 đã là rất đáng kể, thì đến Hội chợ sách Giảng Võ, mua sách và đọc sách thật còn hơn đáng nói. Năm nay đã tương đối khác những năm trước đây, khá hơn, đông hơn.

Vẫn như mọi lần, thành quả lớn nhất của tôi nằm ở quầy của NXB Tôn giáo, nơi có những quyển bình thường chẳng bao giờ nhìn thấy.

Và đây cũng là "mùa" của tiểu thuyết Việt Nam:

- Dấu về gió xóa, Hồ Anh Thái, "Đảo Xanh" và "một ông hoàng hào hoa lắm".

- Trò chơi hủy diệt cảm xúc, Y Ban.

- Sông, Nguyễn Ngọc Tư. "Cúc cu" :pp

Tôi đã tranh thủ thit hết rồi.

16 comments:

  1. Replies
    1. Tôi vẫn thấy "Bức thư gửi mẹ Âu Cơ" là hay nhất.

      Delete
    2. Phải đặt chữ "giờ" vì sau Bức thư..., những truyện về sau này, và những trả lời mà người ta nhét vào miệng Y Ban đã khiến mỗ cả chục năm nay không đọc nàng nữa.

      Delete
  2. Cho bạn "liếc trộm" list những quyển bình thường chẳng bao giờ nhìn thấy" một cái, xem có đủ hấp dẫn để bạn nhấc tấm thân bồ tượng khỏi ghế phi thẳng đến hội sách không nào?

    ReplyDelete
    Replies
    1. À nhưng tớ chỉ nhón nhén bên mảng Công giáo thôi, có quyển của Alain Decaux về đời thánh Phaolô, "Đứa con sinh non của Chúa" và quyển của một ông mục sư phân tích thần học Tin Lành dày cộm và rất chu đáo; sách Phật giáo cũng nhiều đấy.

      Delete
    2. Tối nhân lúc mát giời phi thẳng ra hội sách. Y như dự đoán, buổi tối nên vắng vẻ thưa thớt, đi lại rảnh rang, ngó nghiêng thuận tiện đỡ chen chúc mệt nhọc. Rốt cục thì quầy sách Nhã Nam vẫn cứ đông người nhất mới kinh. Định chen chân vào lấy cuốn bộc bạch thị dân nhưng nhìn đám đông mà ngại quá lại quay ra.

      Có một hai cuốn muốn mua ở các quầy khác thì đều bị bảo là sách trưng bày không bán, thế mới chán.

      Delete
  3. Quyển của ông mục sư có phải là quyển này không bác: Thần học Cơ Đốc giáo, Millard Erickson, 2 tập to đùng.
    Không biết bác thấy thế nào, chứ tôi thấy chất lượng dịch sách mảng Công giáo hình như chưa thật tốt.
    Bên mảng Phật giáo còn hàng hiệu nào không bác?

    ReplyDelete
  4. Không phải đâu. Bộ Erickson tôi cũng có, in cách đây mấy năm rồi, do một viện hay tổ chức nào đó đóng ở nước ngoài đứng ra bảo trợ, quyển này là Thần học Tinh lành của mục sư Trần Thái Sơn, in năm 2011, thấy ghi tác giả sống ở North Carolina và ở "lời tựa" viết năm 2009 cho biết sách được viết "trong những ngày nhớ quê hương" :p

    Mảng sách Phật giáo bác nên hỏi bạn Quach Hien trên đây.

    Bạn Quách: quyển đấy đã in đâu mà tìm :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ liếc thấy cuốn đấy nằm chình ình trên một cái bàn ngay trước quầy sách Nhã Nam sao lại bảo là chưa in được nhỉ?

      Tớ có nhìn mảng sách Phật giáo của NXB Tôn Giáo rồi nhưng không thấy cuốn nào đáng mua. Mảng sách Phật giáo xuất bản gần đây có Tăng Nhất A Hàm (Người dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chính và chú thích: Tuệ Sỹ, 2011), A tỳ đạt ma câu xá (Tuệ Sĩ dịch chú, 2012) của của Nhà xuất bản Phương Đông là đáng tìm mua. Nhưng hình như khó mà kiếm được những sách này ở hội sách. Đợt trước tớ phải nhờ người quen cậy cục lục kho mới vét cố được sách cho hai đồng chí bạn.

      Delete
    2. facebook NN báo cuốn Lời bộc bạch của một thị dân đang bày bán ở hội sách mà nhỉ

      Delete
  5. Cảm ơn bác nhiều,sẽ cố gắng nhờ người đi vớt.

    ReplyDelete
  6. Quách Hiền: Tìm thêm cho em hai cuốn sách Phật Giáo chị nói đi. Em lại thấy năm nay quầy tôn giáo chẳng mua được gì cả, sầu thế. Cuối cùng hớn hở nhất là mua được cuốn Ai đã bĩnh lên đầu chuột chũi đợt trước đọc ké ở hiệu sách không mua. ;)) Nhã Nam là nơi dành cho teenager, trách gì không đông và không xinh, Quách nữ sĩ.

    ReplyDelete
  7. Quách ơi tìm hộ em hai cuốn Phật giáo nữa!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hu hu, biết thế không nói gì nữa xong. Nói rồi giờ thì biết tìm sách ở đâu nữa cho em Nhã Thuyên bi giờ?

      Delete
  8. thế cuối cùng là đứa nào bĩnh? :p

    ReplyDelete
  9. Bạn ơi cho mình hỏi, sách chư kinh nhật tụng bán ở đâu ý nhỉ?

    ReplyDelete