Dec 11, 2012

Nào :)

Văn xuôi của Nguyễn Bình Phương.


Hai quyển này cùng in vào năm 1991, Bả giời trước Vào cõi chừng nửa năm, trang xi-nhê của Bả giời 91 này có dòng chữ chết người: "In song và nộp lưu chiểu tháng 6/1991" (sic) :p

("Ngày gặp mặt trời, đêm chạm trán với trăng, hắn không thoát khỏi vòng tròn quái dị đó" - Vào cõi)

Nhưng Trí nhớ suy tàn, quyển sách nhỏ ấy, mới từng là niềm an ủi của tôi trong một quãng thời gian; cùng với nó là Đồ vật của Georges Perec, bản dịch Hoàng Hưng.


Những đứa trẻ chết già là một dấu ấn khác nữa. Quyển này tôi có ba bản, không biết đã đủ hết chưa.

Cái này thì buồn cười:


Nhờ săm soi hai quyển giống hệt nhau này tôi mới phát hiện ra một chi tiết :pp


Thơ Nguyễn Bình Phương thì như sau (tôi thấy cần ghi ra một cách rõ ràng, vì nhiều tiểu sử cũng viết sai):

- Lam chướng, NXB Văn học, 1992
- Khách của trần gian (trường ca), NXB Văn học, 1996
- Xa thân, NXB Hà Nội, 1997
- Từ chết sang trời biếc, NXB Hội Nhà văn, 2001
- Thơ (thơ tuyển), NXB Thanh niên, 2004
- Buổi câu hờ hững, NXB Văn học, 2011

24 comments:

  1. xúc động vô vàn, Thoạt kỳ thủy cũng có bản khác, Những đứa trẻ chết già cũng có 2 bản khác, Vào cỏi cũng có bản khác, Người đi vắng cũng có bản khác. Sao chú Phương chú ấy giỏi thế anh nhỉ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. ừ đúng rồi, anh có tương đối đủ hết

      uống rịu thì không giỏi lắm :)

      Delete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. bạn Dươn ko thó cuốn Đồ Vật ở tiệm nhà bác Huyến đấy chứ?

      Delete
    2. vớ vẩn, ai cũng như mày sang nhà người khác cầm sách về và ko nói một lời nào đấy.

      Delete
    3. lại gắp lửa bỏ tay người giữa chốn đông người! Củ bạn này thì có cái khuôn nào vừa vặn ko a Nhị Linh?

      Delete
  3. Bên nào là sách lậu? Hay cả 2 đều xịn?

    ReplyDelete
    Replies
    1. em nghĩ anh thế nào mà vu cho anh đọc sách lậu :pp

      hai quyển giống hệt nhau, nhưng một quyển cái tờ dán đè lên bị bong nên đọc được trang cũ, té ra in sai số hiệu giấy phép xuất bản nên phải dán đè lên rất chi là thủ công há há há

      Delete
  4. Này thế anh ko thấy là 2 giá khác hẳn nhau à? Hẳn 1 quyển phải lậu chứ? há há

    ReplyDelete
    Replies
    1. tức là nói chính xác thì nhân viên chế bản nhà xuất bản đã nhầm xi-nhê quyển khác cho quyển này nên sau đó phải sửa; giá sách thời ấy 80.000 phải là một bộ ít nhất hai tập, dày cỡ 700-800 trang

      Delete
  5. haha em có một số cuốn tạp văn của NBP đố anh Nhị Linh có:))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế còn Văn hoá Văn nghệ công nhân nữa? :p

      Delete
    2. Nguoi ta nguong, lay ten khac roi, dung co lo bi mat cho thien ha biet nhe !

      Delete
  6. Thế Lãng mạn đâu nhễ ? Rõ ràng là không có cái đầu tay ấy rồi. Vậy mà cũng nổ bùm bùm :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bây giờ mới là sự gay cấn đây. Đầu tay theo miền Tây là cái gì nào? :p

      Delete
    2. Thì chìa cái đấy ra đã. rồi gay cấn tiếp :)

      Delete
    3. Mình xem riêng với nhau nha :p

      Delete
    4. Tức là không có rồi. Bao giờ kiếm được Khách của trần gian thì đổi hàng nhé !

      Delete
    5. This comment has been removed by the author.

      Delete
    6. Một số chỗ ghi in 86 nhưng thật ra là 96 đấy, còn sau cả Lam chướng :p

      Delete
    7. Đàn bà hay sao mà lôi thôi thế ? Có thì mang ra đây ngay, đừng có dây dưa nữa

      Delete
  7. Đây là trang FB của Hội những người yêu thích thơ văn Nguyễn Bình Phương
    https://www.facebook.com/pages/H%E1%BB%99i-nh%E1%BB%AFng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-y%C3%AAu-th%C3%ADch-th%C6%A1-v%C4%83n-Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ACnh-Ph%C6%B0%C6%A1ng/582223191825070#!/pages/H%E1%BB%99i-nh%E1%BB%AFng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-y%C3%AAu-th%C3%ADch-th%C6%A1-v%C4%83n-Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ACnh-Ph%C6%B0%C6%A1ng/582223191825070

    ReplyDelete