Nov 21, 2015

Vài nhát tổng kết

Tới comment thứ 10.000:


làm tí tổng kết :p

Có một điều rất dễ nhận thấy trong mấy năm vừa rồi, là sự vươn lên khủng khiếp của facebook. Facebook đứng vị trí thứ ba trong số các trang dẫn link đến cho tôi, chỉ sau hai bạn google:


Facebook còn khủng khiếp đến nỗi chỉ riêng những người dùng facebook bằng smartphone đã nhiều hơn những người vào đây theo đường link từ trang Ba Sàm:


Các trang thông tin, báo chí chẳng còn là gì so với facebook.

Từ khi có Internet, con người ta đã trở nên lười biếng kinh khủng, nhưng sự lười biếng ấy còn tăng thêm cấp số nhân kể từ lúc facebook trở nên thịnh hành. Trước đây, ít nhất người ta còn chịu khó tìm kiếm, nhưng giờ đây, dường như thông tin chỉ còn đến từ newsfeed của facebook.

Con người ngày càng ngu hơn, điều ấy giờ còn chẳng đáng bàn nữa :p

Và khi có tìm kiếm, chẳng hạn ta có một ai đó tìm "tao ly" tác phẩm thuộc lục tài tử như thế này:


Nhưng như thế còn chưa ăn thua gì so với phát này:


Về audience: đây là top 10:


Nhìn danh sách này, tôi thấy tương đối hợp lý, nhưng cũng không hiểu được tại sao lại Nga và Anh, không hiểu sao ở những chỗ đó lại có nhiều người đọc tôi.

Còn đây là top 10 search keyword. Anh ấy thật hot:


(tôi muốn nói Phạm Công Thiện)

7 comments:

  1. Chuyệnnn pác cũng một thời là facebooker í thoi;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. mình rất thích xem những bọn ngu khi nào bị gọi đúng tên là ngu xong rồi quẫy đạp để cố chứng tỏ là mình không ngu

      Delete
    2. bọn í có biểu diễn à? show ở đâu chỉ xem với pác ^^

      Delete
  2. Nga chắc thần google gộp luôn các nước đông âu thuộc khối CS xưa quá nhờ ?

    ReplyDelete
  3. Haha "anh gai khong mac xi lip/ từ thăm thẳm lãng quên/ làm tình trong bồn tắm/ Cioran" đều là những cặp phạm trù vĩ đại ở đây- "vanity doesn't mean fair" bảo sao khg hót cho được:D

    ReplyDelete