Jun 8, 2026

Immanence

"Không ai hơn được Dickens trong việc kể cho chúng ta một cuộc đời nghĩa là thế nào"

(Gilles Deleuze)


(từ đấy đến đây; cũng tiếp tục vi-lo)


Deleuze là thêm một độc giả của Dickens; trong text cuối cùng (cũng cuối), viết ngay trước khi tự sát, Gilles Deleuze đã


viết câu trích ở trên.

"L'Immanence: Une vie" là một text rất ngắn. Deleuze nhắc đến một nhân vật của Dickens, tuy không nói rõ tên nhưng ta có thể đoán được đó là Riderhood, Roger (hoặc "Rogue"), tức là một nhân vật của - tiếp tục - Our Mutual Friend.


5 comments:

  1. mo rong khai niem la transcendance à l'immanence Ư (cf. vl)

    ReplyDelete
  2. gã này nói ngọng, cứ "pardner, pardner" (partner). em nhớ mãi vì đọc qua một bản dịch thì không có độ ngọng này

    ReplyDelete
  3. Nhân vật David Lapoujade cứ như là David Copperfield ạ :)

    ReplyDelete
  4. Text đó của Gilles Deleuze còn nhắc một nhà văn Áo nữa

    ReplyDelete
  5. lại có cớ đi nhà sách

    ReplyDelete