PV (rất bất ngờ, nhân vật cũng xuất hiện ở WG - nhân đây cũng nên đọc lại XP); và một PV khác
Ngợi ca nước
- Paul Valéry
Hơn một người từng ca ngợi RƯỢU.
Vô số nhà thơ đã, cho đến trữ tình luận, nâng sự say của họ lên và giơ về phía các vị thần cốc đựng RƯỢU mạnh mà tâm hồn họ trông đợi.
RƯỢU, rất quý, xứng đáng với những ngợi ca ấy. Nhưng bội bạc xiết bao và nhầm lớn xiết bao, nơi những ai từng báng bổ NƯỚC!...
Sự sáng suốt thần thánh, Đá trong suốt, Tác nhân tuyệt diệu của sự sống, NƯỚC phổ quát, tôi xin sẵn lòng dùng các lời kinh cầu vô tận vinh danh cho người.
Tôi sẽ nói NƯỚC tĩnh, sự xa xỉ tối cao của các chốn, nơi nó giăng những làn bình thản tuyệt đối, trên bình diện thuần khiết của những cái đó tất tật các vật được soi đều có vẻ hoàn hảo hơn so với chính chúng. Ở đó, toàn bộ tự nhiên tự biến mình thành Narcisse, và tự yêu mình...
NƯỚC ĐỘNG, thứ, bằng êm dịu và bạo lực, bằng các rỉ ra và bằng bào mòn chậm phi thường, bằng trọng lượng của nó cũng như bằng các dòng và xoáy dữ, bằng sương và bằng mưa, bằng suối, bằng thác và sự tuôn xối xả, nắn đá, mài đá cứng, làm hoa cương mòn đi, gọt tròn đá cuội vô chừng mực, ru và bố trí thành những trũng mềm cùng những bãi êm toàn bộ cát mà nó đã tạo ra. Nó làm việc và đa dạng hóa, chạm trổ và trang trí hình tượng ủ dột và tàn bạo của đất cứng.
NƯỚC MUÔN HÌNH sống ở các đám mây và lấp đầy các vực thẳm; nó phô dáng ở dạng tuyết trên những đỉnh dưới nắng, từ đó, trở nên thuần khiết, nó chảy; và theo những con đường mà nó biết, mù quáng và chắc chắn vào nỗi tin chắc lạ thường của mình, theo lối bất khả chiến bại đi xuống về phía biển, lượng lớn hơn cả của nó.
Đôi khi, hiển hiện và sáng, nhanh hoặc chậm, nó chạy trốn với một tiếng thì thầm của bí ẩn, thứ đột nhiên biến thành cơn gầm rống của thác nhảy bật lên trở lại để hòa vào với sấm miên viễn của những cú đổ nhiều sức nghiền nát và gây quáng mắt, mang các cầu vồng trong hơi nước của mình.
Nước là nguyên tố quan trọng nhất, vì ko có nước thì ko pha cà phê được
ReplyDeletenước chính là lửa ở trạng thái ướt
ReplyDeletehttps://nhilinhblog.blogspot.com/2016/07/tien-but-vay.html?m=1
bọn tây có trò bắt trước lão tử mà chả bao giờ credit ngài
ReplyDeletecó ông Tây gì gì người Romania có ghi đấy :pp
Delete"Nước là lưu trú của các linh hồn"
ReplyDeletePolydore và Esôn
ReplyDelete