Oct 19, 2026

13

(đây rồi)

(một 13 khác)

(113)

(1013)



Năm 1931, William Faulkner cho in tập truyện ngắn These 13, tập truyện ngắn đầu tiên của mình. Ở thời điểm ấy, đó là tác giả vừa vụt trở nên nổi tiếng của Sanctuary. Trên bìa sách có lời của một nhân vật: Arnold Bennett.


Trong These 13 có truyện "A Rose for Emily". Chắc có rất nhiều người bắt đầu đọc Faulkner từ "Emily" (tôi là một trong những người đấy).

Bắt đầu đọc WF bằng "A Rose for Emily", nhất là vào quãng thời gian ở Việt Nam có cả một cái mốt (không hề nhỏ) đọc văn chương Mỹ Latin, là một bất lợi không hề nhỏ: rất dễ nghĩ Faulkner là một trong các nhà văn Mỹ Latin ấy - và không hề có ý thức rằng chính Faulkner là một trong những nguồn dẫn tới văn chương kia.


"Lá đỏ" là một truyện nằm trong tập These 13.




3 comments:

  1. trùng hợp thế ạ, ngay Ngã bẩy: Ngã bẩy bơ vơ vài giọt điện đục lờ. Phố phố ôm nhau nằm ngủ.

    ReplyDelete
  2. Bắt đầu thì em bắt đầu ÂT&CN, Nắng T8, CH,… mãi sau mới Bông hồng, nhưng nhớ sau đó bị ám một thời gian sáng tối cứ nhìn chăm chăm cái gối 😂

    ReplyDelete
  3. nếu hồi xưa ko cố mà lết cho bằng hết chương đầu của Sound thì giờ ko thể xử Catedral của Llosa ngọt hơn được, hơ hơ

    ReplyDelete