nghl: "sang trọng thì không bằng sang chảnh"
Nhân vật mà khi, nếu cần có người để trích dẫn, Montesquieu sẽ nghĩ tới; hoặc kể cả Nietzsche, nếu cần một auctoritas, một authority thì sẽ nhắc đến:
(cũng chiến tranh - ít nhất là một nửa)
Machiavel từng là secretary của Florence và cũng là người tổ chức milice của thành phố bên sông Arno ấy.

dường như slogan “Make Love Make War” đang lên ngôi, thế giới đang nghiêng về Nietzsche, người cho rằng việc duy trì chiến tranh hoạt động liên tục có nghĩa là làm tăng cường sự sống, và Foucault, người tìm cách chứng minh rằng chiến tranh không thể được dẹp yên và sự sống được bảo tồn chỉ tồn tại trong khuôn khổ của những sự sống khác không được bảo tồn.
ReplyDelete