Ngay trước đó (cuối cùng), Deleuze viết một texte khác, lần này là vì Félix Guattari vừa chết (1992): cùng Guattari, Deleuze từng viết vài cuốn sách.
(Guattari)
Cho Félix
Cho đến cuối cùng, đối với tôi công việc của tôi với Félix từng là nguồn cho những khám phá và những niềm vui. Thế nhưng tôi đang không muốn nói tới những cuốn sách mà chúng tôi đã cùng viết, mà là những cuốn sách
-----------
Gilles Deleuze là một nhân vật quá nhanh: có lẽ đây là một trong những lý do cho sự hợp tác với Félix Guattari. Ở nhiều thời điểm, có cảm giác rất rõ, rằng Deleuze thực sự không có gì để làm (nữa) - do làm mọi thứ quá nhanh. Sự quá nhanh ấy có hệ quả tất yếu là chân trời cứ không ngừng nới ra - nhưng chân trời không co giãn vô tận.
Hẳn cũng vì thế mà việc dạy học rất có ích cho Deleuze: giảng bài tức là liên tục bị người khác kìm lại, vì phải giải thích, phải bước lui (như đã thấy). Sự nhanh này thật khủng khiếp, nhất là đối với chính Deleuze.
Bản đồ và vùng đất.
ReplyDelete