"Phụ nữ là kẻ thù của tinh thần."
"Có vẻ như là chỉ vừa sinh ra thôi tự nhiên và văn chương đã trở thành kẻ thù của nhau."
(Virginia Woolf)
EW:
"tuyệt đối không được để cho nhân vật, ở vai trò một tấm gương phản chiếu, ghi lại bất cứ điều gì không tự nhiên trong số những gì người ấy nhận thấy"
viết văn thì cũng giống quản lý gia tài, và "tiểu thuyết tâm lý ra đời ở Pháp, tiểu thuyết phong tục ra đời ở Anh, và chính sự kết hợp của hai cái đó trong bộ óc vĩ đại của Balzac đã làm sinh ra con tắc kè hoa lạ lùng ấy, tiểu thuyết hiện đại"

It mine now. Gombrowicz and Valery
ReplyDeleteNữ công tước de Langeais vs Công chúa Mỵ Châu
ReplyDeleteLes vilaines pensées viennent du coeur.
ReplyDeleteThế là chúng ta có dịp nhìn lại một số người đẹp (một Princesse, Mai Nương Lệ Cốt) và hơn thế nữa.
ReplyDeletethỉnh thoảng có vài nhân vật, còn là nv đúng, lại rộ lên được dịch, như một huy động tổng lực, e không biết hiện tượng này là ntn
ReplyDeletechắc có hiệp ước
ReplyDelete