Mar 26, 2026

(Bỏ) thêm màu (vào)



NXC; AET; KTĐ


(màu và màu)




đi thẳng đến biệt thự


(rất liên quan: một câu chuyện trong NXC thuộc cùng chủ đề)



Robert Walser không chỉ có tiểu thuyết, thậm chí tiểu thuyết không phải là phần chính yếu của Walser. Nhưng ngược lại, đấy là nhân vật khó nắm bắt đến nỗi nếu không có ba cuốn tiểu thuyết (trong đó Tanner là khởi đầu) thì người ta tuyệt đối không biết bám vào đâu và nhìn vào đâu. Ý chí tiểu thuyết (nếu có thể gọi tên như vậy) ở Walser bùng lên rất mạnh nhưng dường như không kéo dài (có lẽ vì quá mạnh). Rất có thể, nếu cứ tiểu thuyết tiếp, nếu cứ tiểu thuyết mãi, thì sẽ bị rơi vào sự rõ ràng quá mức, trong khi một nhân vật (một thực thể hay một tồn tại, mà thuộc tính lớn là sự mong manh, cộng thêm sự trong suốt) như Walser cần phải không để lộ quá nhiều.



3 comments: