(tiếp tục E. E., Haut, viết loãng và bọp)
Hai người cùng ít hắt xì hơi: chỉ như vậy thôi cũng đã tạo ra được một dây nối rất chặt, một điều đặc biệt, thậm chí là riêng - ít nhất thì, dẫu có thế nào, họ cùng thuộc về một phía chứ không ở hai bên chiến tuyến;
thế giới luôn luôn được phân chia làm hai nửa, theo mọi cách khả dĩ. Mẫu câu trên đời có hai loại người thuộc vào số những gì phổ biến và cũng thu được nhiều thành công hơn cả. Nếu vậy, trên đời có hai loại người, những người hay hắt hơi và những người không - chỉ cần mỗi thế, họ đã có một điểm chung chẳng phải là không to lớn và nhiều ý nghĩa.
Chuyện này ai viêm mũi dị ứng thì càng hiểu rõ hơn. Tôi viêm mũi hi vọng vào quán cf có máy lạnh không hắt xì, thì thấy có anh chàng đang ngồi ở bàn trước cổng với một túi khăn giấy để lau nước mũi.
ReplyDeleteBless you (all)
ReplyDeletesáng đi mua cafe, đang ngồi ở quầy thì có người hắt xì hơi, cả người pha lẫn người đang đợi bèn quay ra nhìn rất nhanh tưởng như có ai gọi tên mình mà hoá ra không phải bèn quay đi ngay....
ReplyDeletebình bồng bột :|
ReplyDeletethế giới có 10 loại người: người biết nhị phân và người không biết
ReplyDelete