Jul 20, 2026

Đã xong


"một điều bất bình thường nào đó hết như vậy (hết bất bình thường) là do đã hết bất thường, hoặc do đã hết bất bình"

(E. K.)



Viết là gì? là



sự thể luôn luôn ở đúng ngay các giới hạn, chỉ chực rơi vào sự viết sai. Đồng thời, viết cũng là thứ nằm ở các giới hạn của đối lập lại nó - sự không viết.


Cùng lúc ("cùng lúc" thì có hoàn toàn giống "đồng thời" không?) cũng có thay đổi: rất có thể từ chỗ sự viết bắt đầu do luôn luôn có quá nhiều điều để viết (để nói) chuyển sang chính xác đối cực của nó, cụ thể là người ta viết do chính việc chẳng có gì để viết, một cách tương đối, nhưng hoàn toàn cũng có thể nghĩ, một cách tuyệt đối.

Người ta nhảy xuống, vì dưới kia có nước, nhưng người ta cũng có thể nhảy xuống chính vì bên dưới hoàn toàn không có tí nước nào.


1 comment:

  1. both, btw với thời gian thay điều bằng chiều cũng hay

    ReplyDelete