Jan 16, 2021

chrnq p2

"my holiness is killing me" - à nhầm, "my hollowness is killing me" - à vẫn nhầm, "my emptiness is killing me" - nhưng vẫn nhầm thì phải, hình như phải là "my loneliness is killing me"


tất nhiên là để tiếp tục ởkia


(lẽ ra thì nên viết tiếp vào cùng post trước - rất không ngờ, post ấy có rất nhiều người đọc, thêm tí nữa là lên đến 5 chữ số; nhưng kể từ khi đổi giao diện, blogger bỗng thay coding thế nào đó, thành ra rất khó viết thêm vào các post cũ)


Giai Hà Nội rất thích sờ ti mẹ. Một điều như vậy rất dễ (rất có thể, và cũng có thể rất nên) được hiểu theo đường lối ẩn dụ. Nhưng chưa chắc đã là ẩn dụ, mà đúng thế luôn - như một thực tại.




ghi chú ngày 27/1/2021:

Tôi đã rất muốn tiếp tục viết vào phần trước, nhưng kể từ khi nâng cấp, blogger bị lỗi về coding thế nào đó nên không thêm vào bài cũ được, đành phải mở post mới. Nhưng tôi vừa thử lại thì thấy giờ lại có thể edit, thế cho nên đọc tiếp ởkia:

"Chroniques HN: một phố"




(tiếp tục "BSEI" tức là tập san của Hội Études Indochinoises, "Thư viện To" tức là Thư viện Quốc gia Việt Nam, và "Rìa khu rừng")


No comments:

Post a Comment