Dec 25, 2011

Sách (L) Biết đâu Hợp Phố mà mong châu về

Hì hì biết chứ :p

Đây:


Đây là đời in Minh Tân (trong những năm 1950, tại Paris) của bộ Hán Việt từ điển và bộ Pháp Việt từ điển của Đào Duy Anh.

Bản đầu thì đây :)



Bản đầu của Hán Việt từ điển thì rắc rối và khó kiếm hơn, vì sớm hơn (1932) mà mỗi tập lại in một nơi: tập một ở Huế, tập hai ở Hà Nội.

11 comments:

  1. hồi 2003, trong một ngày tôi bị lỡ cả hai bản đầu của hai bộ từ điển của cụ Đào, tiếc hùi hụi :-(

    ReplyDelete
  2. vẫn thử hận miên miên vô tuyệt kỳ hả :p kiếm hẳn Hán Việt từ điển Đào Duy Anh in ở Đông Kinh cho nó máu đi :)

    ReplyDelete
  3. Chúc mừng nhân dịp sách tới L.

    ReplyDelete
  4. chán nhỉ chỉ được một lần, sau đây lại phải chốt I vào sau rồi

    ReplyDelete
  5. Cuốn Pháp - Việt từ điển của Đào Duy Anh bìa màu đen in năm nào các bạn nhỉ? Tủ nhà mình có nhưng rách mất trang ghi năm Xb.
    Giá khoảng bao nhiêu các bạn?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có lẽ bác đang nói đến bản Trường Thi (Sài Gòn) in năm 1957 (và sau đó có thể còn vài lần nữa ở SG trước 1975).

      Giá thì vô cùng lắm :p

      Delete
    2. Nhưng cũng có thể là bản Minh Tân (Paris, đầu những năm 50).

      Delete
  6. Mình cũng có 1 cuốn in lần 3 đời Minh tân in ở paris muốn bán. Ai muốn mua thì liên hệ mình 01676143164

    ReplyDelete
  7. trời ơi, ở đây thành nơi họp chợ rồi ^^

    ReplyDelete
  8. cuốn Pháp-Việt từ điển bỏ túi của nxb Thời Thế 1950 có phải là thứ quý hiếm không hả bác?dùng cho học sinh,kích thước chắc chỉ 5x6 cm

    ReplyDelete