Sep 24, 2010

BC vẽ NL

mình đi nốt một quả này cho nó máu hehe

bức ký họa này do bạn Bút Chì Đỗ Hữu Chí thực hiện

Bút Chì và tôi có biết nhau sơ sơ hồi 360yahoo, sau này thật ra làm chung rất nhiều dự án nhưng gần như không có contact trực tiếp

lần gặp lâu lâu duy nhất là bờ biển Lăng Cô, ngồi uống một thứ Hắc Tửu rất chi là đắng người ta hay gọi là Cà Phê

rất cám ơn Bút Chì đã thân ái bỏ đi các nét gian giảo :d

NB. các bác đặc biệt chú ý hai cái ngón tay giữa

13 comments:

  1. Nhìn cái này mới phát hiện ra bạn Nhị Linh bị suy dinh dưỡng thể còi xương. (Dấu hiệu: đầu rất to, tóc rụng hình vành khăn trong khi người lại gầy giơ xương):)) :))

    (Quach Hien)

    ReplyDelete
  2. gầy trơ xương hay giơ xương?

    ReplyDelete
  3. phải bằng ngón trỏ và ngón giữa mới đúng điệu chứ :D

    ReplyDelete
  4. Bác NL khoe 2 ngón tay là í muốn khoe chân dài đấy phỏng?

    ReplyDelete
  5. Vì bỏ hết các nét gian giảo, nên nếu không có chú thích khéo không nhận ra ai :-D

    ReplyDelete
  6. Nhìn đúng có vẻ lành hơn ở bên ngoài. Bút Chì dạo này hay vẽ cho truyện cổ tích có khác.

    Bạn Nhị chuyển nhà xong chưa, trong khi chuyển có thấy thừa quyển nào không, cho tớ một ít.

    ReplyDelete
  7. Mẫu vật làm gì lắm tóc thế. ;D

    ReplyDelete
  8. mình thấy giống Ngô Bảo Châu, hay là có điềm Nobel ;) viết tiểu thuyết đi :))

    ReplyDelete
  9. ngắm mãi hai cái ngón tay giữa, mà ứ bật ra được cái gì mới chết chứ lị.

    ReplyDelete
  10. sự thật thì thường phũ phàng các bác ạ! hãi hùng từ lúc dòm cái ảnh kính đen thầy bói, hôm nay mới dám còm tí

    à, đúng kiểu gian giảo thì một ngón tay giữa thôi :) [nsc]

    ReplyDelete
  11. Ngón giữa bằng ngón trỏ hình như là giống Bác Hồ hay sao đấy :) Nhị Linh nhân kiệt :P

    Nhưng mà bác Bút Chì vẽ chân dung không giống ảnh post trước, đầu to mắt cận giống NBC hơn (nhất trí với chị So) :P

    Comment cho ảnh trước: kính đen thầy bói chân dài/ lênh khênh đến nách cái ngài áo đen (bên cạnh) -> chân dài quên lịch sự :P

    ReplyDelete
  12. @Khuê Việt: Thay "mẫu vật" bằng "tiêu bản" đi ạ!

    ReplyDelete
  13. Linh: lại thấy thiếu mới đau chứ

    ReplyDelete