Nov 16, 2012

propos

Xưa cứ gặp nhau người ta hay hỏi: "Đi đâu đấy?"

Nay, cầm cái điện thoại lên là hỏi: "Đang đâu đấy?"

Sao lại cần biết cái điều đó để làm gì nhỉ?

Làm tôi nhớ đến một bộ phim của Ozu, tên là gì quên mất rồi.

12 comments:

  1. Con người việt nam là như vậy, luôn quan tâm đến những điều không phải của mình, thật đáng suy ngẫm ...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sao bác có cái tên lạ thế? Ai phát điên cơ ạ?

      Delete
    2. Hehe, sao anh có kiểu đọc lạ thế? :)) Sao không phải là "máy phát điện"?

      Delete
  2. hình như là phim Goodmorning phải ko a? nhà nào cũng đòi mua ti vi?

    ReplyDelete
  3. "Tokyo story" chăng?
    Tôi nghĩ những câu đó đơn thuần như hi hay hello trong tiếng Anh,
    vì người được hỏi thường trả lời: đi đây chút, hay chỉ mĩm cười mà người hỏi cũng chẳng thắc mắc gì,

    ReplyDelete
  4. Là cái phim có thằng bé không chịu nói gì nữa vì thấy cứ chào hỏi nhau suốt thật là ngớ ngẩn ấy.

    ReplyDelete
  5. Bộ phim đấy có ẩn nghĩa đó bạn, không hề ngớ ngẩn theo nghĩa đên đâu bạn !!!

    ReplyDelete
  6. bạn Nhị Linh nhá, bạn làm người ta ngớ ngẩn theo bạn

    ReplyDelete
  7. Híhí, NL bị cái tật này ...lâu chưa đấy?

    ReplyDelete
  8. Là nấm (cả độc & bổ) mọc từ cái gốc cây "rảnh và thích đàn đúm" của dân HN 1 thời mà

    ReplyDelete
  9. ai không hiểu văn hóa việt ta lại cho rằng con người dân tôc này sào tò mò tọc mạch thế nhỉ, đáng suy gẫm!:)

    ReplyDelete