Apr 30, 2020

Thông báo nữa nữa


Để không giống mấy lần trước (xem ởkiaởkia), kể ra từ lúc thông báo cho đến lúc  cũng hơi lâu thật (thậm chí còn hơn thế: vẫn chưa có), lần này tôi "thông báo" để có luôn.

(lẽ ra, hoàn toàn có thể nói - điều ngay trên đây - theo biệt ngữ, tức là "rút kinh nghiệm" hay thậm chí "rút kinh nghiệm sâu sắc"; vậy thì sẽ hay hơn; nhưng cả đời chưa bao giờ tôi nói "kính thưa" được, cho nên)

Tất nhiên, như ởkia đã nói rõ, bản dịch này của tôi một phần không nhỏ để homage cho Đỗ Long Vân.



(bìa: Phạm Đam Ca)


-----------


[thông báo ở trong thông báo: ngày 18/11/2020]



(từ thông báo trước đến thông báo này, thuần túy là thời gian đợi nhà in giao sách - kể ra cũng hơi lâu)





+ cuối cùng đã hoàn thành "thời chúng ta (4) Một nền tài lẻ"; tôi cũng muốn kết thúc (được), hoặc ít nhất là viết tiếp "tiếng Việt abc" (như chắc nhiều người đã nhận ra, cả đây cũng là một homage cho Đỗ Long Vân - "abc" gắn liền với Đỗ Long Vân), nhưng bỗng mọi thứ tự mở rộng ra tới một mức khiến tôi nghĩ tốt nhất là cứ để chúng tự tiếp tục cái đã; đằng nào thì cho dù muốn hay không, cũng chẳng làm gì được

+ đã tiếp tục "tiếp Đề văn"

+ l. but not l.: tiếp tục "giống""già"

26 comments:

  1. Sao, bìa sách, trông giản đơn đến đơn giản, vậy anh.

    ReplyDelete
  2. - đã đến núi-sọ rồi nhỉ :)
    - u'r wellcome

    ReplyDelete
  3. Thứ súc sinh như mày chỉ còn mỗi Omega là chưa ăn bám, bám luôn đi mày.

    ReplyDelete
  4. ơ Môi Thâm, có muốn xem Omega mời mình cộng tác nhưng mình từ chối không?

    CK liệt truyện sắp tiếp tục, đã đến lúc Phan Đăng Di rời coulisses để ra sân khấu rồi, màn "Hòa và Di là đôi bạn thân"

    ReplyDelete
  5. và nếu muốn xem luôn từng cơ sở xuất bản nợ mình bao nhiêu tiền không? có những chỗ còn khất nợ dài hạn í

    ReplyDelete
  6. Chó ăn cứt chứ chẳng phải con người. Mày in bên Phan book bằng cách bóp cổ thằng Nguyễn Vĩnh Nguyên chứ giề, mày tưởng chả ai biết à Dũng?

    ReplyDelete
  7. ơ Nguyên ơi bạn Môi Thâm của chúng ta bị rồ thật rồi

    quên còn chưa nói, cái nhân vật hay được gọi là trùm truyền thông, mà từng có thời MT chạy theo để hớt canh cặn í, nhân vật đó còn nợ tiền mình hơn mười năm nay cơ

    nhìn chung mình không có nhu cầu gì nên rất nhiều thứ mình cứ để đấy không đòi

    ReplyDelete
  8. Buồn thật. Đằng sau một quyển sách đúng nghĩa sách, thơm mùi giấy, mực là những nỗi đau mà người muốn chúng đi đến độc giả phải chịu đựng.

    Có lẽ chỉ ở xứ này, ở thời kỳ quá độ quá dài với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN những hạng MT, Bất Luơng, Thuý Nga Paris,... cùng một dây lằng nhằng, bẩn thỉu nhưng có tiền, có quyền mới có cơ hội liên quan đến văn hoá, đến chữ nghĩa, sách báo, xuất bản, v.v... mới giỏi nắm thời cơ nhào vô làm kinh doanh lãnh vực đời sống tinh thần.

    ReplyDelete
  9. NL yên tâm, mới lập hạ thôi, mới bắt đầu leo cầu thang lên thiên đường, Thom Yorke đang hát trên sân khâu thì được nguyên cái giày, Johnny Depp được vợ đẹp chặt hộ mấy đốt ngón tay cho đỡ vướng, Lennon tốt số nhất, một phát đạn vào lưng, đúng nghĩa anh gãi lưng cho tôi thì tôi gãi lưng cho anh, chắc nghịch nốt phát này rồi thôi, chơi chán rồi
    "And we all want to be held down"
    (có tên rồi, không phải chơi trò ano nữa)

    ReplyDelete
  10. And I just meant to tell you that I don’t want to let you down

    ReplyDelete
  11. tròn (bao nhiêu í nhờ, ngại cộng trừ quá) năm Điện Biên Phủ:

    http://nhilinhblog.blogspot.com/2017/05/dien-bien-fou.html

    ReplyDelete
  12. TINH THẦN CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ BẤT DIỆT NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 66 NĂM

    ReplyDelete
  13. Lâu chưa thấy bài mới, chờ 19/5 chăng?
    -V-

    ReplyDelete
  14. By cụ Trang Thế Hy, Đắng và Ngọt:
    «Nghe nói anh cầm viết
    Nghệ thuật là gì em muốn biết.
    - “Mùi hôi nói mùi thơm
    Cây bút cầm tay : cần câu cơm
    Đó em ơi ! Nghệ thuật :
    Nhắm mắt quay lưng chào sự thật.”
    Rồi đôi ta nhìn nhau
    Không có ai đánh mà lòng đau
    Em mời ăn bánh ngọt
    Nhắc củ khoai sùng mình lượm mót
    Đường bánh tươm vàng mơ
    Như nắng chiều xưa khoe màu tơ
    Mới cầm tay chưa cắn
    Mà sao nó đắng thôi là đắng !

    Xin anh một nụ cười
    - Cười là sao nhỉ ? Quên rồi !
    Xin em chút nước mắt
    - Mạch lệ em từ lâu đã tắt !
    Hỏi nhau : buồn hay vui ?
    - Biết đâu ? Ta cùng hỏi cuộc đời.»

    ReplyDelete
  15. Time is the evil. Evil.

    ReplyDelete
  16. Chưa có, chưa đọc nhưng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp bên ngoài. Còn nhớ lần có được quyển Lan Hữu của Nhượng Tống (bản in mới) đọc cái veo là hết, gấp sách lại ngay nhưng ngồi ngắm bìa mất mấy tuần

    ReplyDelete
  17. nẫu nhỉ: cái bìa là thứ duy nhất để cho cơ sở xuát bản tự lo, kết quả là không những năm sinh sai (vì copy & paste từ wikipedia), mà còn xấu đến đáng kinh ngạc

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào anh, anh cho hỏi khi nào mới có thể mua được cuốn "Hệ thống mỹ thuật"? Tôi chưa thấy thông tin về cuốn sách này trên internet.

      Delete
  18. tôi cũng không biết, đấy là việc của nhà xuất bản, nhưng chắc đợi một chút để xong hết các thủ tục

    ReplyDelete
  19. Mua được quyển sách thật mà xúc động gì đâu. Đẹp đến mức phải rửa tay trước khi cầm sách đọc. Kể cũng đáng rửa tay vì giấy mát, mực thơm, chữ nhỏ và rõ, nhất là (đến trang 78) không có một lỗi đánh máy nào. Khi nào đọc hết, xin anh cho comment khen phát nữa hí hí

    ReplyDelete
    Replies
    1. trang 78 lỗi gì nhỉ? @@

      Delete
    2. font chữ ok, khổ chữ thì tương đương với quyển Những điều tôi tin Bertrand Russell (HDT dịch)trước đây chứ mấy.

      Delete
  20. trang 34 từ "tinh thần" bị viết thành "tinhthần" đấy, không thấy à?

    ReplyDelete
  21. King, tại chỉ 120k, chứ nếu mà 1200k thì sẽ soi kỹ như anh ạ :P

    ReplyDelete