Dec 10, 2020

Con cháu nhà ấy

(tiếp tục "Cảng Cũ": Blaise Cendrars dẫn dắt người ta đến đâu trong một mùa đông mưa nhiều đến mức phải bỏ nhà chạy trốn xuống miền Nam?; "Ailleurs": Henri Michaux dẫn dắt người ta đến đâu ở vùng đất của ma thuật?; "Trong hiệu sách (10) cặn"; cũng định tiếp tục ởkia nhưng ngại chụp ảnh quá)


Cái ở sâu nhất của sự sâu lại nằm ở bề mặt, thậm chí trên vẻ ngoài.

(E K.)


Hậu thế thì mong manh, và rất có thể (dẫu cho trông rất nghịch lý) làm hại cho ký ức (và di sản) các nhân vật lịch sử nhiều hơn cả lại chính là con cháu của họ - những người luôn luôn trông như là tìm mọi cách để xiển dương tiền nhân (thậm chí, làm điều đó bằng mọi giá).



(còn nữa)


No comments:

Post a Comment