Feb 20, 2012

Sách (LII) không hề ngán :p

nhưng thật ra là mình chưa có Lam chướngTừ chết sang trời biếc :(




hình bonus này, Madame Nhất Nương :p


cuối cùng là: mình đang luyện bộ của Bộ Phi Yên có tập tên là Táng tuyết í, trong khi chờ bạn Đào Bạch Liên tặng Bộ bộ kinh tâm có chữ ký (mở ngoặc không cần nơ :p)

5 comments:

  1. Ặc, mình chân thành khuyên bạn NL đừng đọc cái bộ đó của BPY, mối hận trên con đường ôn dịch của mình đấy!

    ReplyDelete
    Replies
    1. há há, tốt tốt, mới vác về hôm qua, thiệt hại thị lực chưa có gì mấy, coi như là đóng góp chút doanh thu cho các bạn Phương Đông :p đấy, mình cần được hướng dẫn về những cái như thế, với cả Bộ bộ kinh tâm có chữ ký :d

      Delete
    2. à mà chính xác thì bộ ấy so với "Hoa âm hệ liệt" thì thế nào?

      Delete
    3. Nếu "Hoa âm hệ liệt" được độ 50 điểm, thì bộ đó được khoảng 1 điểm.

      Delete
  2. Cám ơn chàng tuổi trẻ rât nhiều
    Đã bỏ cái còm rất ư là điên kia đi :)
    Nhất Nương @ Ảo Ngôn Trang

    ReplyDelete