Jul 18, 2013

Karl Jaspers, brand new one

Mới nhận được sách trường Hoa Sen gửi. Vô cùng cảm ơn :p

Đặc biệt là quyển của Karl Jaspers.


Karl Jasper trước đây ở Sài Gòn không mấy xa lạ với độc giả Việt Nam.


Trong tác phẩm Ý niệm đại học này (do Mai Sơn và Hà Vũ Trọng dịch từ tiếng Anh, Bùi Văn Nam Sơn viết lời giới thiệu), "đại học" được Karl Jaspers quan niệm khá đồng dạng với khái niệm tuyệt đối phổ quát trong triết học.

Đây là quyển sách của Karl Jaspers phổ biến nhất tại Sài Gòn trước 1975:



(còn nữa)

2 comments:

  1. Uầy, thật là đáng ghen tị :)

    ReplyDelete
  2. Tựa đề của cuốn sách Karl Jaspers làm tôi nhớ đến một ông Karl khác, Karl Löwith. Gần nửa thế kỷ trước, trong một bài phỏng vấn của tờ Der Spiegel, triết gia Karl Löwith tuyên bố đại ý "(Ý niệm) Đại học" đã chết vì không còn ai học Triết, do đó đại học không còn là ĐH (mà chỉ còn là những trường dạy nghề). Suy tư này đi đôi với tiêu đề của một trong những bài giảng cuối cùng của Heidegger, "Khoa học không có tư tưởng" ("Die Wissenschaft denkt nicht") vốn gây nhiều tranh luận trong giới làm khoa học. Từ đó im lặng hố thẳm luôn :D

    ReplyDelete