Apr 12, 2010

Lần này thì hic thật

Tôi cứ bị day dứt vì một câu hỏi các bác ạ.

Băn khoăn lắm.

Tội nghiệp vô cùng.

Không thể chịu đựng nổi.

Hết sức bức bối.

Là tại sao dạo này pageview kém thế nhỉ.

Phải chăng là nên chuyển sang facebook?

35 comments:

  1. trời, băn khoăn day dứt thế cơ à.

    ReplyDelete
  2. Bác có chuyển sang facebook
    Xin cứ cập nhật bài ở đây
    Chốn này không đông
    Nhưng trang trọng,
    sáng sủa và dễ đọc
    Facebook đông như cái chợ cá
    Sang đấy tìm bài bác
    Giữa những quảng cáo,
    tâm tình, giao lưu bát nháo
    Nó cứ sao sao
    Thôi bác cứ sang
    cho pageview cao
    comment ào ào như thác
    Chỉ xin bác
    giữ nguyên nơi đây
    Chốn này không đông
    Nhưng trang trọng...

    ReplyDelete
  3. sáng sủa và dễ đọc

    ReplyDelete
  4. Ban Nhi ma chuyen sang facebook la se mat hoi nhieu doc gia do.

    ReplyDelete
  5. bức bối bối bức bực bội bội thực, hì. biến đi cả hơn tuần, về viết một chữ hic ngâm qua đêm, lại còn băn với khoăn. post ảnh nóng của chủ blog lên, nhớ lim dim đen trắng nhá. [nsc]

    ReplyDelete
  6. chắc là NL chưa quen múi giờ, bị mất ngủ.

    ReplyDelete
  7. hay twitter vậy? mỗi bài nhiều nhất 140 chữ cái. tối thượng thừa. [nsc]

    ReplyDelete
  8. Lần này thì hic thật!

    ReplyDelete
  9. Haha, hóa ra vẫn là băn khoăn lớn. Đi vắng cả tuần thì tất nhiên page view thấp rồi.
    Đúng rồi, như lời bác nsc nói ấy, NL post ảnh nóng lên là tăng view ngay.
    Nhưng NL cứ mở 1 acc ở FB để giao lưu đi, bên đó có chế độ tự động update nội dung, tức là khi post bài trên blogspot, nó sẽ tự động update lên Facebook.

    ReplyDelete
  10. hì nói thật là mình chỉ đùa thôi các bác ạ, cho đến giờ niềm tự hào lớn nhất của mình chính là không dây với cái thằng fb đấy hí hí

    ReplyDelete
  11. nhưng nghe cái đoạn "chốn này không đông nhưng trang trọng" của HY ghê quá, cứ như là FB với các chốn khác thì ô trọc lắm í :D

    ReplyDelete
  12. Minh doc bac Nhi Linh viet deu dan ma :D.

    ReplyDelete
  13. Haha, xem ra vấn đề lớn nhất của NL là "khi mình định đùa thì không ai biết mình đùa, khi mình không định thì ai cũng tưởng là mình đùa"

    ReplyDelete
  14. Cái bài này chính là cái bài câu view phỏng ạ. :))

    ReplyDelete
  15. pageview bác thấp vì bác để RSS full text. Dạo này toàn đọc qua Google Reader có vào blog bác đâu. Chắc dạo này nhiều người như thế nên là pageview giảm đó.

    ReplyDelete
  16. Chết thật, mình cũng nghĩ như bạn L'amante inachevée :))

    ReplyDelete
  17. tưởng ko ai bình loạn, ngờ đâu chốn trang trọng này vẫn đông. hí hí

    ReplyDelete
  18. Chắc điểm danh người đọc ở đây mà. Thôi thì điểm danh cái.

    Vẫn đọc blog bác đều đặn
    Dù không khi nào cũng comment
    Dù rất muốn comment
    Nhưng nhiều khi không biết còm gì
    (Đành) Đi vào lại đi ra

    ReplyDelete
  19. Nhị Linh phải post mấy cái ảnh thời thanh xuân đẹp trai lên câu khách thì mới ăn thua. :)

    Kd

    ReplyDelete
  20. Phải chăng đây là một trong những cách để tăng pageview? :)

    ReplyDelete
  21. Sao Nhị Linh lại "băn khoăn day dứt" về pageview? Đồng ý với Hoàng Yến về hình ảnh cái chợ cá của facebook.
    " Người ở đừng đi" !!! Bên đó đông nhưng chẳng lưu giữ gì.

    ReplyDelete
  22. Cái vụ Recent comments thì bác add cái tiện ích của chính Blogspot thì OK.

    Vụ pageview thì có khi bác cũng thử bỏ cái cũ cài lại cái khác xem có phải nó bị trục trặc không ^^

    ReplyDelete
  23. sang nhật bản
    ăn nhậu vô tư
    blog đìu hiu vắng lạnh

    :)

    ReplyDelete
  24. Có gì đâu một buổi chiều, bạn muốn nhiều thì qua đây tôi chỉ cho..hè hé

    ReplyDelete
  25. Điểm danh cho mình và cho vợ và một người bạn nữa.

    ReplyDelete
  26. Em cám ơn chị Vìu đã nêu bật lên một khía cạnh rất nổi bật mà thời gian và bọn người gian cứ tìm cách dìm đi.

    ReplyDelete
  27. Thời gian, nhân gian, bọn gian... Blog là một văn hóa mới của những người chịu chơi. Chịu chơi là dân chủ, không chịu chơi là chuyên chế, là chơi chịu. Wiki cũng vậy. Một ngày đẹp trời nào đó, các bản dịch tuyệt vời và chính xác sẽ là kết quả của sự hợp tác linh động và thân thiện của những người vừa chịu chơi vừa có tài trên khắp thế giới. Tất cả là đóng góp với cái lòng, chứ không ai phê phán ai để mà phải cải chính. Lúc ấy, chúng ta dịch là cho cái lợi của cả nước chứ không phải là cho cái tên của cá nhân nào, hay đồng tiền của nhà xuất bản nào. Chủ blog là chủ quán chịu chơi, tiếp đón khách thập phương chịu chơi, đến để đọc (lẫn nhau) và để viết (cho nhau). Rất đẹp. Rất dân chủ. Rất nhiều pageviews. :) [NSC]

    ReplyDelete
  28. Có mỗi chị HY đồng cảm làm thơ giả lời lại bài thơ của bác NL nhỉ =))

    ReplyDelete
  29. Hy vọng anh vẫn viết ở đây vì có người tuy ko comment nhưng vẫn dõi theo blog này. Em thì thích giọng văn của anh vì nó có vẻ nên thơ.

    ReplyDelete
  30. nên thơ? hic, đấy các bác thấy chưa, thế mà cứ bảo là tôi viết nghe sặc mùi chợ búa

    ReplyDelete
  31. Dạo này tớ không vào mà pageview xuống kinh thế à :-D

    ReplyDelete
  32. hehe chào mừng sự quay trở lại của một Mother :d

    ReplyDelete
  33. Ở đây thôi chị ạ. Facebook chỉ là chốn khoe khoang cái sĩ diện với đời thôi. Nếu chị muốn tăng view, cứ add dã man vào rồi post cái link lên, kiểu gì cú click cũng tăng :D Có gì em sẽ ủng hộ :D.

    ReplyDelete