Jan 16, 2013

Sách (LX) Đỏ Ác

Cuốn Đỏ của Nguyễn Dương Quỳnh đã ra:


Đỏ gồm hai tiểu thuyết ngắn, ĐỏNước Xốt Cà Chua, trong đó Đỏ là một câu chuyện đặc biệt tinh tế, một tác phẩm rất buồn mặc dù không hề cố để buồn bã, về sự "đau lòng" trong cuộc đời, còn Nước Xốt Cà Chua có nhịp điệu vui vẻ và gấp gáp hơn nhiều, nhưng cũng đầy vị buồn. Với tôi, đây là "debut" đáng quan tâm nhất trong nhiều năm trở lại đây, một tác phẩm mang một điều rất lạ là nó đầy đủ trong sự thiếu hụt, một cảm giác chênh vênh rất nhẹ trong sự bình thản đặc biệt khó hình dung ở một tác giả sinh năm 1990.

Trong thoáng chốc, chợt tôi có cảm giác mình giống như là Jérôme Lindon :p


Đỏ cùng họ. bột hư ảo làm nên một cặp đôi tuyệt vời :p

Còn quyển bên kia là tác phẩm của Georges Bataille danh tiếng. Với tôi, cùng Những bông hoa Tarbes của Jean Paulhan và Sade và Lautréamont của Maurice Blanchot, La Littérature et le Mal của Georges Bataille là tác phẩm phê bình tuyệt đỉnh nhất dòng Pháp thế kỷ XX.

Gốc của nó, kèm một quyển cũng bàn về cái ác của nhà phê bình danh tiếng nhất nước Ý hiện nay, Cái ác tuyệt đối, về văn chương châu Âu thế kỷ XIX:


PS. Bạn Sầu Riêng muốn đọc quyển Đỏ không thì để mình gửi tặng nào :p

27 comments:

  1. Em muốn có quyển Văn học và cái ác!

    ReplyDelete
    Replies
    1. tất nhiên là phải muốn rồi, không muốn thì có mà họa hâm :p

      mua quyển "Đỏ" đi, rồi anh hỏi cho một quyển VH&CA :))

      Delete
    2. cười cái gì mà cười?

      các chú làm gì thì làm nhá, đây CŨNG là debut đầu tiên của anh đới :p

      Delete
    3. Thôi mình mượn bạn Tuệ photo cũng được :p

      Delete
  2. Tôi nữa ;;) Đã có quyển Đỏ rồi. Xin được :p

    ReplyDelete
  3. Ban em dang lam ve Quyen luc trong tac pham cua Kafka, hy vong cuon nay se co ich cho no. Nho the, em cung duoc mua cho mot cuon. Cam on anh da gioi thieu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. ôi, nếu thế thì phải đọc quyển về Sade và Lautréamont của Blanchot, có thuê tóm tắt, dịch trích đoạn không :p

      Delete
  4. Được lời như cởi tấm lòng. Trăm sự nhờ anh. Em sẽ trả cho những hứng thú hiện tại này của anh bằng vinh quang tương lai của bạn em được ko ạ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. được, nhưng trước mắt thì review hộ anh quyển "Đỏ" :p với cả dân biên kịch đọc quyển đó đi, đầy ắp ý tưởng để làm phim ấy hehe

      Delete
    2. Vâng, em cũng đi ca tụng suốt mấy bữa. Ở trong Sài Gòn đang sốt ruột lắm rồi anh mà chưa có.

      Delete
  5. quẳng địa chỉ nhận thư vào đây anh gửi trước cho :pp nhilinhblog@gmail.com

    ReplyDelete
  6. Cho em một cuốn Đỏ đê. Cuốn kia em mua. Đặt đỏ cạnh bột là thành... bột đỏ à:))

    ReplyDelete
    Replies
    1. đã để sẵn một quyển ở số 20 rồi nhé, lúc nào lượn xe đạp qua lấy cho khỏe chân :p

      Delete
    2. như là 'hộp thư chết' ấy nhỉ X29, Z7, 008?

      Delete
  7. ĐỎ ngoài chỗ GIẢM GIÁ HẾT CỠ trên ĐINH LỄ có chưa anh nhỉ?

    ReplyDelete
  8. Saigon lâu quá lâu..đến giờ vẫn chưa thấy?!?

    ReplyDelete
  9. hehehe, tks anh. hai lần đạp xe đi mua Ác và mấy thứ khác đều không được, chắc phải có Đỏ rồi mới ác được quá:)) Có người đạp xe để cho khoẻ chân, em đạp xe chân thì rã nhưng óc với mắt có vẻ hết bệnh bực bội trên đường:)) Hẳn phải viết về cái huyền thoại xe đạp:D

    ReplyDelete
  10. Đỏ thì có rùi, còn Cái Ác thì... tìm hoài chẳng thấy đâu. Thế mà trước đây cứ nghĩ ở đâu có Đỏ, ở đó có Cái Ác. Hic, sai hoàn toàn, trừ phi vào blog Nhị Linh. GMS.

    ReplyDelete
    Replies
    1. tại sao ở bất kỳ đâu bác cũng trêu em :pp

      Delete
    2. à pm địa chỉ, em gửi tặng bác quyển ác vậy, khó tìm ra phết đấy hihi

      Delete
  11. Hihi. Thanks very nhiều.PM ở bển nhá.

    ReplyDelete
  12. Quyển Văn học và cái ác ở Sài Gòn sao em tìm không thấy chỗ bán nhỉ ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Quyển này là của một nhà sách rất mới, có lẽ chưa biết cách phát hành lắm. Tốt nhất là nhờ bạn ở HN mua rồi gửi vào cho nhanh, ở đây thì trên Đinh Lễ có đầy.

      Delete
    2. Lâu thế nhỉ, chắc em chờ. Bạn bè ở HN thì không có :)

      Delete