Jan 1, 2013

tại sao điện ảnh Việt Nam không thể phát triển? :p


đầu năm mới, xin tỏ tình thân ái với các bạn điện ảnh :p bằng cách lý giải hộ các bạn tại sao điện ảnh Việt Nam tuyệt đối không thể phát triển :p

lẽ dĩ nhiên là có nhiều nguyên nhân, trăm bạn trong giới điện ảnh ai ai cũng có thể liệt kê ra những điều trọng yếu nghe phát là phải gật gù liền vì thấy quá chí lý

nhưng thật ra còn có nguyên nhân này nữa: tôi đã gặp hơi bị nhiều đạo diễn danh giá của Việt Nam, ăn nhậu hỉ hả khề khà chém gió, nằm gác chân lên nhau mà luận sự đời, thế mà cấm có bạn nào mời tôi đóng phim, lý do chính là chỗ đó ấy, chẳng hạn đóng cái vai nào đểu đểu í :pp hỏi sao điện ảnh nước nhà cứ lôi thôi mãi

(ảnh minh họa rất ít liên quan đến nội dung, tuy nhiên lại minh họa rực rỡ cho rumor râm ran trong quần chúng bấy lâu nay: chủ đề official của YXINEFF 2012 là "Invidual", nhưng thật ra nó là: Gay :p

bonus bài hát của Nirvana, tên là All Apologies, trong đó có một câu rất hiểm: "What else should I say? Everyone is gay" hehe)

47 comments:

  1. Bạn mặc áo vét mặt quen lắm, còn bạn đeo cà vạt là ai?

    ReplyDelete
    Replies
    1. ảnh cắt cúp nên không thấy hết, ảnh đeo cà vạt và mặc quần bermuda, yêu hem? là Phanxine đó

      các bạn xem thấy cái ảnh này thì nhớ đừng mách lại với Marcus Mạnh Cường Vũ nhé, không thì khéo mà to chuyện hậu quả khó lường lắm :p

      Delete

    2. Phanxine à, văn kỳ thanh mãi giờ mới kiến kỳ hình. Nhưng nếu tinh thần thật sự của YXINEFF'12 là gay thì bạn ấy mặc bermuda hay không và mình yêu hay không cũng có ý nghĩa gì đâu :p

      Đây là chương trình phim ngắn gì đó mà bạn mặc áo vét kia làm giám khảo phải không?

      Delete
    3. nhìn yêu là yêu chứ ý nghĩa có quan trọng gì :p

      đây gọi là giao tình giữa ban giám khảo và ban tổ chức :d

      Delete
  2. haha râu cằm đang là mốt hả?

    ReplyDelete
    Replies
    1. cũng không rõ đâu, chỉ là vì mình xâm nhập giới điện ảnh, thấy mấy ảnh vầy nên mình bắt chước cho giống thôi :p

      cám ơn các bác đến giờ này vẫn chưa ai mách cho Marcus hí hí

      Delete
  3. a đây rồi một đạo diễn, để mình kiểm chứng lời mình :))

    ReplyDelete
  4. Tôi nhớ đọc ở đâu đấy nói các đạo diễn thường nhắc những diễn viên mới là phải nhìn thẳng vào máy quay mà diễn. Chứ 2 mắt 2 hướng thế này thì còn xanh lắm :P

    ReplyDelete
    Replies
    1. bác đừng tìm cách dìm hàng em, em tuy newbee nhưng em nhiều tin tưởng, các ảnh cũng bảo em nhiều tiềm năng chưa được khai thác đó :p

      à sự thật là nhiều máy chụp ảnh quá, nhìn cái này thì cái khác lại chụp hí hí

      Delete
  5. quả trán này không đỡ được. Lần gặp bác thấy cái tóc cũ nó không show quả trán này ác hiểm à nha.
    Qủa trán này cho vào vai Lãnh Tụ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. gặp lúc nào? bác có phải đạo diễn không? :p

      trán này thì mới troll chứ hí hí

      Delete
    2. Trán này đóng phim phản Thanh phục Minh thì hợp lắm. Chúc bác sớm theo được cụ Kim Lân dẫm chân sang ngành chớp bóng (LOL)(Tôi ko phải cái bác Ano kia đâu)

      Delete
    3. à quên đấy, em còn có một ưu điểm rất lớn là lông mi cực dài, những lúc mang kính rất khổ vì toàn bị quệt vào mắt kính, để lại vài sợi lông trên mặt thủy tinh (mà là mi thật nha :p)

      Delete
  6. làm phim về hội chứng ái kỷ thì mời ảnh đi đóng :^)

    ReplyDelete
    Replies
    1. có phim như thế hả? nhưng anh đạo diễn, ảnh trông thế nào? :p

      Delete
  7. Ối giời ơi! :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. thôi chết tôi rồi, ảnh đã ngủ dậy và đã mò vào đây, tôi biết làm sao giờ? :p

      Delete
  8. Trời, dạo này bạn NL điệu thế nài cơ à :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. thông xảm thông xảm, tại các ảnh hết à :p

      Delete
  9. "Chị" Nhị Linh trông cũng rất đoan trang nhưng hơi gầy, cần bồi dưỡng thêm :P

    ReplyDelete
    Replies
    1. phải nói là chuyên gia sinh học có khác, nhìn ảnh là ra tỉ lệ cân nặng chiều cao liền :p chị nói đúng hợp í em, em đang phấn đấu tăng 4 cân trông cho nó phong độ, các ảnh chắc chắn sẽ thích hơn :pp

      Delete
  10. Anh Linh hợp với những vai trai điệu trong phim của Almodovar rồi đấy! Còn muốn đóng phim của Taratino thì đầu tóc cần bóng mượt hơn nữa và bỏ kính ra.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Linh nào, Nhật hay Nhị? :p

      Delete
    2. Nhất hợp đóng Godfather 1, Nhị hợp đóng Godfather 2.

      Delete
  11. Người bên trái ảnh gần đây có biểu hiện khá dễ thương ,thế là thế quái nào nhỉ:))

    ReplyDelete
  12. Chẳng là em mới đọc xong 1Q84 quyển 2, vào blog của bác thì thấy bác show cái quả trán kia, tức thì nhận ra Lãnh Tụ

    ReplyDelete
    Replies
    1. cũng đoán là nói thằng chả, nhưng lão í to béo bấm mãi chả thấy huyệt đâu cơ mà chứ có thân cò thân vạc thế kia đâu? :p

      Delete
  13. em đã thầm chọn anh vào vai Văn Cao để đo ni đóng giày nhá :) giờ lại phải rao lên cho láng nước biết thế này.

    ReplyDelete
    Replies
    1. a đây rồi, offer đầu tiên :pp anh có ưu điểm là đã ngồi uống rượu với Văn Cao ở Yết Kiêu nhé, khi nào casting nhớ báo sớm :))

      Delete
    2. muốn đóng được Văn Cao chắc anh phải tham kiến Gấu Cà Chớn cẩn thận đó!

      Delete
    3. tham kiến vụ bắn ông gì ở HP đó hả?

      ngoài ra anh lại có ưu điểm nữa là thuộc nhiều thơ Văn Cao: "Tâm hồn vượt lên hiểm trở"; "Những tiếng gà lên/Rụng hết những ngôi sao cuối"; "Cửa đóng lại từ chín giờ/Không một cuốn sách chờ đợi"; "Những mùa thay lá/Những mùa cảm xúc/Rừng vẫn bao dung với bóng lá trên đầu"

      và kể tên được ngay 20 ấn phẩm Văn Cao từng vẽ bìa

      à Hoàng ơi, lúc nào làm bộ phim trên giường chứ không phải sofa nhớ nghĩ đến anh :p

      Delete
    4. Em phục anh quá! Em đang có ý định làm phim trên giường thật. Tất nhiên là giường kiểu của em rồi. Lúc ấy nhờ thì đừng tránh nhóe.

      Và em cũng phục em quá cơ, đây này:
      Nhà phê bình đẹp giai nổi tiếng nhất [ đục bỏ] nước Mít, là CVD, chẳng đã có thời dè bỉu, Cô Tư mà “hiện sinh” nỗi gì! Trích Tin vắn ngày 1/4/2012.

      Định gửi phim cho anh 1 cách riêng tư mà chẳng biết làm cách nào, ai dè xem rồi, thanks anh. Đây là bản phim có dựng lại và làm âm thanh, http://www.youtube.com/watch?v=Luayd4dXh8w. hi hi hi

      Delete
    5. khó gì, nhìn mặt là biết, diễn tiến sự tình sẽ phải như vầy như vầy :p

      vụ "hiện sinh": nhầm hàng zồi há há

      anh đã thử tưởng tượng xem mình có thể đóng "Quills" được không và đã chắc chắn: có :d

      Delete
    6. đóng Văn Cao thì phải lùn cơ ;p chân dài như Dũng thì không được roài

      Delete
  14. lão ấy to xương, còn bác lại được cái mẹt rất thông thái nhá

    ReplyDelete
    Replies
    1. thế mà không hiểu tại sao mấy ảnh cứ nói sao mặt mày dê thế nhỉ :(

      Delete
  15. bác ơi, xin lỗi em comment hơi lạc đề nhưng bác cho em hỏi là em nhớ có 1 entry của bác có nói về cuốn MAI THẢO TÙY BÚT, chẳng đặng đừng em đành mail cho bác, em đang ở Hanoi, nếu bác không phiền bác có thể cho em mượn quyển này để chụp hình lại được không bác, vì (như bác biết:) quyển này là khó tìm nhất của ông:(, em tìm hoài không ra được quyển này:(

    huyvespa@gmail.com

    ReplyDelete
    Replies
    1. à bác huyvespa đấy à :)

      được, để tối nay tôi về tìm rồi báo lại cho bác nhé

      Delete
    2. vâng, em cám ơn bác trước :)

      Delete
    3. tôi đã kiểm tra, quyển "Tùy bút" tôi cũng không có, trước là mượn thư viện, lúc nãy là không nhớ đã trả chưa, về lục thì đã trả, chỉ còn giữ "Sau khi bão tối", sorry

      Vũ Hà Tuệ chắc có đó :p

      Delete
    4. vâng, cám ơn bác:)...vậy là vẫn chưa có duyên với quyển này nữa rồi :)

      Delete
    5. Giật cả mình :d

      Delete
    6. giật cả mình vì bị gọi tên đúng không :p

      biết sao được, dân xiêu tằm giờ có thành ngữ rồi, "cứ hỏi bác Tuệ", nếu cửa í mà cũng không có thì tình hình trở nên tuyệt đối vô vọng :d

      Delete
  16. Vụ cô Tư hiện sinh: Mr Tin Văn nhầm tôi sang người khác rồi hí hí.

    Điều duy nhất tôi từng viết về cô Tư vẫn chỉ là: "từa tựa sự thật", rất là cúc cu :p

    ReplyDelete
  17. Ối giời ơi cúc cu :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. ảnh nghĩ ảnh là người đầu tiên chú mục vào cúc cu cơ đấy :p

      Delete