May 12, 2015

Ở Hà Nội bây giờ

Mấy chục năm nữa, người ta sẽ tìm những quyển sách như thế này để xem hồi đầu thế kỷ XXI người Hà Nội như thế nào, cũng như hiện nay chúng ta xem sách của Henri Oger để biết người Hà Nội đầu thế kỷ XX ra sao:


Những quyển sách có chung đặc điểm là vô danh, nên không quá hướng vào những thứ nổi bật, giá trị của những hình ảnh và câu chuyện chỉ có thể dựa vào thời gian. Tất nhiên không phải sách nào thuộc kiểu này cũng đáng xem.

Quyển Việt Nam ngày nay chuyện mưu sinh do Gerard Sasges chủ biên; Gerard Sasges trước đây từng viết một tiểu luận về câu chuyện Phạm Quỳnh chống độc quyền rượu tại Đông Dương.

Trong Humans of Hanoi có bức ảnh một người chuyên bắt chuột ở phố cổ rất hay: Hà Nội hay bất kỳ thành phố nào đều có thực chất cuộc sống là cuộc đối đầu trường kỳ giữa người và chuột, phần thắng cuối cùng bao giờ cũng thuộc về lũ chuột.

2 comments:

  1. Humans of Hanoi ăn theo Humans of New York thì phải ?

    ReplyDelete
  2. hiển nhiên rồi, nhưng thế thì sao?

    ReplyDelete