Apr 29, 2020

thời chúng ta (5) già

(đã - thực sự - tiếp tục "tiếng Việt abc" cũng như "Trong hiệu sách" kỳ 6, chủ đề trông như là)

Cũng trong hôm nay, tôi sẽ hoàn thành kỳ ngay trước của "thời chúng ta" tức là kỳ số 4, "Một nền tài lẻ".


"Les vieux ne parlent plus ou alors seulement parfois du bout des yeux, même riches ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions"

(Jacques Brel)



Sự đảo ngược của thời chúng ta lên đến độ: vấn đề không còn nằm ở trẻ nữa, mà vấn đề lớn hơn nhiều nằm ở già. Rất giống cái bài đồng dao (hay ca dao) "Sinh cháu giữ nhà rồi mới etc."


Chúng ta, chỉ sau vài chục năm, chứng kiến (và không chỉ chứng kiến) một sự lộn lại của một thứ mà người ta hay gọi là "tháp dân số". Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, một "dân số trẻ" đã trở nên một thứ không trẻ lắm.

Nguyễn Huy Thiệp có một câu để đời (và rất đúng): "Giặc già lăng nhăng thơ phú". Câu này tiên tri cho cả một thời đại.

Đến giờ, chúng ta có thể nói, có rất nhiều "giặc già lăng lăng ý kiến", và nhất là: "giặc già lăng nhăng nghiên cứu".

Để có một ví dụ về điều ấy, kể từ khi mới bắt đầu, tôi sẽ nói một cái tên: Bảo Thư Tạ Thu Phong. xem ởkia


Thật nhầm lẫn khi cấm đoán trẻ con vào Internet, chắc chắn trẻ con dùng Internet không nguy hại bằng (kém xa) so với người già dùng Internet. Có lẽ mọi gia đình nên cấm tiệt những người tầm 65-67 tuổi trở lên vào Internet, nhất là dùng facebook.

Quá mức hài hước: chính những người trước đây từng tìm mọi cách ngăn cấm chúng ta vào Internet hư thân mất nết, chơi bời nhố nhăng, chính họ lại trở thành những con nghiện đúng nghĩa. Suốt ngày cắm mặt vào mạng (và tin mọi thứ, và đóng góp ý kiến vô số kể).

Dẫu thế nào, cũng còn may: facebook đã chết.





(còn nữa)

cũng đã tiếp tục: "tiền""tiếp Thầy và trò"




thời chúng ta (4) Một nền tài lẻ
thời chúng ta (3) Đường đến tầm thường
thời chúng ta (2) Những từ và những từ
thời chúng ta (1)


4 comments:

  1. ôi v :D hồi còn đi học có lần làm bài tập so sánh 2 cái tháp dân số, nêu ra một nhận xét là dân số VN già đi (rõ ràng, 2 cái tháp cách nhau bao nhiêu năm gì đó), thế mà cô giáo gạch đi, đến giờ vẫn nhớ như in :D
    Cái câu của ông Thiệp hình như có từ hồi VN một cường quốc thơ

    ReplyDelete
  2. trước đấy nhiều, phải cỡ chục năm

    ReplyDelete
  3. XHFB có very nhiều cô bé very nghệ sĩ vừa xinh vừa sexy vừa tài năng lại còn love books, đọc nhiều, chẳng hạn
    https://m.facebook.com/NanFe1789
    No fb NL very thiệt hại :v

    ReplyDelete
  4. không động chạm đến người khác, kể cả là khen ngợi người ta, ok?

    ReplyDelete