Jul 31, 2022

Nguyễn Văn Vĩnh dịch kịch tiếp



(tiếp tục: "De Quincey", "hard" và "Pierre L.": don Mateo nói những gì?



ba, hai rồi giờ một, bắt đầu

(bìa vẫn của Trần Cảnh Sinh)


Nguyễn Văn Vĩnh thật khéo chọn Lesage: đấy chính là tác giả Pháp lớn nhất ở thể loại ấy, cái thể loại quan trọng đến thế trong lịch sử văn chương và cũng nhiều ý nghĩa đến thế cho tiểu thuyết của chúng ta. Một tác giả của đầu thế kỷ 18, nhưng cũng cần tính là dính dáng nhiều đến thế kỷ 17 (Grand Siècle, tức là thế kỷ có mấy nhân vật như Corneille, Molière, Racine và Pascal).

Lesage là tác giả một cuốn sách vô cùng nổi tiếng: Gil Blas. Không thể tính xuể độc giả của Gil-Blas. Trong số những độc giả (chỉ tính các độc giả sớm, tức là trong khoảng không lâu sau khi sách in) của Gil-Blas, ta còn biết rõ, là có nhân vật ấy. Không ai có thể không đọc Gil Blas. Về sau, một tờ tạp chí mang tên Gil Blas cũng vô cùng nổi tiếng: trên Gil Blas mấy nhân vật như Zola hay Maupassant đăng truyện của mình (tức là đoạn về cuối thế kỷ 19).

Nguyễn Văn Vĩnh cũng thật khéo chọn, trong địa hạt Lesage: ngoài Gil Blas (mà có lúc Nguyễn Văn Vĩnh gọi là "Gin Ba-la") là Turcaret (tức "Tục-ca-lệ"), một trong những vở kịch Pháp hiếm hoi sánh được với mức độ của Molière: điều này rất khó, cũng như ở Anh rất ít vở kịch nào đến được mức độ kịch của Shakespeare.






Balzac, năm nay (Miếng da lừa &)

Nguyễn Văn Vĩnh ở giữa Molière và Balzac

Sách: đã có (Bệnh tưởngTrưởng-giả học làm sangNgười biển-lận)

Nguyễn Văn Vĩnh dịch Molière (Bệnh tưởngTrưởng-giả học làm sangNgười biển-lận)


3 comments:

  1. a giờ em mới hiểu lờ mờ về màu bìa sách, nâu camel

    ReplyDelete
  2. Gil-bas & Middlemarch in 1 quyển được rồi mà tách làm 2 chi cho cồng kềnh vậy

    ReplyDelete
  3. thật á? "Middlemarch" thành một cục 1200-1300 trang á? hơn nữa, nguyên tắc của đoạn đầu là không quyển nào có giá trên 200.000 đồng: có như vậy thì sách mới thực sự không đắt

    "Gil-Blas" tất nhiên hoàn toàn có thể in thành một quyển, nhưng thứ nhất, giá sẽ cao, thêm nữa sau khi in sách dày rồi thì thấy nhà in làm sách dày không tốt lắm, cho nên không mạo hiểm; về sau tìm được nhà in tốt hơn rồi, sắp có "Vẽ một phụ nữ" khoảng 700 trang đấy

    ReplyDelete