Apr 16, 2013

Trưng bày sách (7) Thơ thời tao loạn

Thời loạn thì nhiều nhân tài, lại nhiều thơ hay. Thơ lại hay giống bằng chứng cho thời loạn, và thời loạn qua rồi, khó tồn tại nhất là các tập thơ. Nhiều tả tơi lắm. Nhìn lại một chút, khéo mà cảm động lắm đó :p

Hai nhà thơ không thể bỏ qua của cả một thời:


Rồi:




Như Nguyên Sa cũng là lạ, phát xuất rất sớm, rồi lụi nhanh chưa từng thấy, đến cuối giai đoạn 1975 gần như chẳng còn thấy lấp lánh gì nữa, nhưng thời sau này, chính thơ Nguyên Sa lại xuất hiện trở lại rất mau (rồi cũng lại lụi cực mau); thời tôi học cấp ba, sẽ là rất đẳng cấp nếu thuộc được vài câu trong "Áo lụa Hà Đông" hay "Tháng Sáu trời mưa" hay kể cả "Cần thiết".

Thi sĩ Quách Thoại và thêm một người:


Thơ bán chạy (thật ra là rất chạy) cũng có đấy :p


Võ Long Tê, giờ ai còn nhớ?


Nhà thơ Du Tử Lê:


Mở ra là thấy "Khúc thụy du" (bỏ hai dòng :p)


Một nhà thơ nữa giờ ít ai còn nhớ:


Viên Linh của giai đoạn đầu sự nghiệp:



Và nhà thơ lớn nhất, ở cuộc cách mạng cuối cùng: đến cuối vẫn không thôi cách mạng:


18 comments:

  1. haizzz, nhìn mà thấy "chán" quá bác ạ :(

    ReplyDelete
  2. Nhiều tập thơ quá quí, hiếm.
    Không hiểu sao lại chán?

    ReplyDelete
  3. "chán" là vì ghen tị bác ạ :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. hì hì em mà sản xuất được thì nói làm gì nữa ạ :D

      Delete
    2. Đã vỡ mộng thy sĩ rồi còn trưng thơ làm gì, giao em giữ giùm:P

      Delete
    3. giời ơi mãi mới rơi vào bẫy :p

      Delete
    4. Tự kiềm chế mãi mà cuối cùng vẫn không làm người lịch sự được:D

      Delete
  4. thấy bác Gấu nói mãi về tập cuối này của TTT mà chưa bao giờ đọc được bài nào đầy đủ cả.

    ReplyDelete
    Replies
    1. trang nào có hả anh ? và cũng chưa bao giờ đọc Kiên Giang, hi hi

      Delete
    2. Kiên Giang là "Tiền và lá" đấy, một thời bạn bè với Nguyễn Bính.

      Chụp ảnh rồi gửi file nhá :p

      Delete
    3. Cái thời tôi còn học lớp 12 trường Văn Học do chính Thầy trần bích Lan-Nguyên Sa dạy môn Triết,tất cả chúng tôi đều say mê nghe Thầy giảng về Tâm lý học,thỉnh thoảng Thầy chen vào những bài thơ do Thầy viết.
      Bây giờ muốn tìm lại trọn bộ những bài thơ của Nguyên Sa rất khó.
      Nhị Linh có thể đăng lên vài bài được không? Xin cám ơn trước

      Delete
    4. Tôi rất thích thơ của Nguyên Sa-Trần bích Lan...Nhị Linh có thể post lên vài bài được không?Xin cám ơn trước.

      Delete
    5. vâng, bác đợi cho mấy hôm

      Delete
  5. Giờ mới thấy thi tập Hoa trắng thôi cài trên áo tím của Kiên Giang Hà Huy Hà. Ấy vậy mà cái bản em nghe mượt nhứt lại do Nhạn Trắng Gò Công hát :D

    ReplyDelete
  6. Bac NL the ma hay! Trung bay thi ca cua thi si mien Nam truoc 75 Hang hiem day nhe

    ReplyDelete
  7. Bác NL ới ời. Người miền Nam không ai quên "những thơ và thơ" đó, tuy có những lúc nào đó trong đời - lúc đang ngụp lặn trong tình yêu, trong đau khổ cùng cực hay cả tháng chưa có hạt cơm vào bụng - người ta quên thơ, nhưng không bào giờ quên hẳn. Ở ngoài này, những TTT, NS, CTT, DT, VL, KG... vẫn được nhắc nhở trên các diễn đàn "văn nghệ" với sự cảm mến nguyên vẹn, dù người thơ đã chết hay sống lặng lẽ...

    TB. Thế Uyên vừa qua đời, bác NL "làm cái gì" để tưởng niệm đi chứ? Kể ra ông TU cũng là một "thiên tài" trong văn chương đấy chứ. Hay ít nhất cũng nổi bật một thời ở "đàng trong"...

    ReplyDelete