May 20, 2018

[tiện bút] Tôi không phải là

Như đã nói ở kia, post thứ 1500 này tôi dùng để nói về chính tôi (nhân tiện: đã viết tiếp "Trong hiệu sách (2)").

NB. Đúng như dự đoán, ở cả ở kia lẫn ở kia bắt đầu xuất hiện các comment (nặc danh, tất nhiên), chửi bới theo cả hai hướng. Để đảm bảo công bằng, tôi cho tất tật vào spam. Tôi cũng tranh thủ thông báo là từ trước đến nay tôi cho vào spam một số (không nhiều lắm) comment chửi tôi, và tất tật comment chửi hôi (chẳng hạn như một yếu nhân của công ty Tao Đàn chửi hôi 5xu Nguyễn Phương Văn).


Một câu của Juan Carlos Onetti mà tôi rất nhớ: "trong lúc tôi mặc quần áo, chỉnh lại cái mũ bê rê trên đầu và tìm cách mau chóng tổ chức lại lòng tin của tôi vào sự ngu xuẩn của thế giới".



(còn nữa)

10 comments:

  1. 'đầu nhọn đuôi dài' kkk

    ReplyDelete
  2. Yeah, post trước em cũng bảo là Post thứ 1500 thì anh làm Tiện bút tiếp đi (nhưng comment đó chưa thấy hiện, hoặc em post bị lỗi). Quả thật có tiện bút mới :D

    Và vẫn là một mùa hè.

    ReplyDelete
  3. Khi nào bác mới kể câu chuyện đằng sau “ung thư tử cung”? Chả lẽ bác cứ để vụ ấy ám sự nghiệp bác mãi sao? Nếu thực sự là lỗi thì cũng nên nói rõ chứ

    ReplyDelete
  4. tôi làm gì có sự nghiệp nào? người ta cứ tưởng tượng đấy chứ, làm gì có

    chính bài này là để nói chuyện đó, và cũng để cho hạng người anonymous "bác bác tôi tôi" thêm một lần được thoả mãn sự sung sướng ti tiện của chúng

    ReplyDelete
  5. Tiện hóng chuyện "bác-tôi". Tôi có 1 cái page FB à ơi. Có 1 cái nick vào xỏ xiên. Tôi đi vài còm về chó hoang online và cách ứng xử. Sáng mai vào đã thấy mất tăm cái bài đó.

    Đại khái Phẩm cách chó hoang là:

    - Bẩn, nên chúng nghĩ k0 ai dám lại gần
    - Cắn mọi thứ trong tầm mõm, tạm gọi là "khuynh hướng thù hận xã hội"
    - Tỏ vẻ bất cần nhưng thực ra chúng rất cần, nên luôn sủa váng lên để thông báo có mặt, chưa kể dáng điệu rất dềnh dàng
    - Tỏ ra nguy hiểm vì không ai biết về
    - Đằng nào thì chúng cũng "thắng"

    ReplyDelete
  6. giống miêu tả nhân vật gì đó trên facebook cứ thấy chỗ nào có mùi sách là vo ve ngay lập tức, như nhặng, nick là Le Quang Ho hay Ho Quang Le gì đó, vó vẻ rất thân thiết với nhóm Đinh Hồng Phúc and Co.

    ReplyDelete
  7. bác Nhị Linh ơi, em đang viết một cuốn tiểu thuyết về tình dục. có thể nhờ bác tư vấn cho được không ạ?

    ReplyDelete
  8. tất nhiên là không

    tôi không đặc biệt nhiều năng khiếu về tình dục, và hoàn toàn không có gì chung với các cuốn tiểu thuyết chưa viết đã biết là "về tình dục"

    ReplyDelete
    Replies
    1. bác cho em email để có gì tiện liên lạc với bác được không ạ?

      Delete
    2. nhilinh@thegioinet.com ;)

      Không phải cảm ơn!

      Delete