Aug 25, 2024

io Io


gần đây mới thấy nhắc đến

cái tên - "Inonesco" - nghe cứ như là "aiôn", "aei on", "eon"



Ionesco, nhưng không phải là các vở kịch:

Trong quyển sách (to), có Passé présent, présent passé, nơi Ionesco nhớ lại, tất nhiên là nhớ lại những gì đã trải qua, nhưng những gì từng trải qua ấy chủ yếu nhỏ li ti. Gageure của việc đó: có nhờ vậy mà hiểu ra được điều gì hay không.


5 comments:

  1. a Gibert
    https://nhilinhblog.blogspot.com/2022/12/debord-to

    ReplyDelete
  2. viết khỏe vcl từ 2009

    ReplyDelete
    Replies
    1. vô cùng luôn ?

      Delete
    2. trc đó đã viết rồi, chuyển nhà sang đây đấy chứ

      Delete
  3. nếu muốn chính xác, thì đây:

    http://nhilinhblog.blogspot.com/2022/04/ngay-hom-nay.html

    nhưng nói cho đúng thì cũng không "khỏe" lắm đâu

    ReplyDelete