Apr 21, 2013

Huyền thoại của một thời

Như hôm trước hay hôm trước vẫn chưa là gì :p Vì những huyền thoại đích thực một thời chúng ta từng sống phải là như thế này.

Cô-xchi-a Lùn khiến chúng ta mơ mộng biết bao nhiêu:


Cánh buồm đỏ thắm đẹp lung linh đây (nhưng là bản tiếng Anh :p)


Bản đầu của Tuổi thơ dữ dội, khi Phùng Quán còn phải ký bút danh:


Mấy quyển dưới này, bạn trẻ mê khoa học đều rất ưa chuộng :p




Và đây là bông hoa của cả một thời :p (bản nhiều chữ chứ không phải bản nhiều tranh):


Đây là để bổ sung bộ sưu tập hôm trước; chắc hẳn đây đích thực là tác phẩm đầu tay của Dương Thu Hương (in năm 1981):


e hèm :))))


11 comments:

  1. Ôi xời mấy cuốn này mình cũng có gần đủ,Coxchia lùn hôm qua bán ở Văn Miếu có 60 K :)

    ReplyDelete
  2. Xin cho tôi mượn cuốn Người mặt nạ đen ở nước An Giép, sách nhà tôi thiếu mất mấy trang cuối nên đã gần 30 năm trôi qua không biết số X bằng bao nhiêu :chắp tay:

    ReplyDelete
  3. Giờ chả nhớ gì về Ti-mua , các truyện khác của Gai-đa chán mù dù Pautovsky ca ngợi lên tận mây xanh . Huyền thoại của những huyền thoại còn phải kể đến Mít Đặc , công dân thích đủ thứ trong thành phố Dưa Chuột , đô thị XHCN kiểu mẫu .

    ReplyDelete
  4. ngày xưa cũng có đọc Timua, (hay Tuổi 17, Thuyền trưởng và Đại úy, Làm mẹ), Cánh buồm đỏ thắm, nhưng chưa có hân hạnh đọc Côxchia lùn. Quyển của Phùng Quán là của độc đấy (tuy chưa hẳn là đã đọc Tuổi thơ dữ dội mặc dù đã đọc những thứ khác ông viết vào những năm cuối đời, và một vài bài 'thời Nhân Văn'

    ReplyDelete
  5. khiếp, vẫn k quên 1 góc chân chọng cho e hèm cơ í:))

    ReplyDelete
  6. Nhìn cái tựa đề sách "Cô-xchi-a Lùn" của I-ô-xíp Lích-xta-nốp không biết mình đang đọc tiếng gì!

    ReplyDelete
    Replies
    1. hahaha, một thời toàn thế hết đấy bác :p

      Delete
  7. Mình rất mún mua lại cuốn truyện "Cox-chia Lùn - I.Lich-xta-nốp", có bạn nào bít chỗ chỉ cho mình với

    ReplyDelete