Aug 18, 2015

Hà Nội cách đây mười lăm năm

Bỗng thấy rơi ra từ tàng thư cũ rích mấy thứ:


Vé xem phim rạp tháng Tám trên phố Hàng Bài, và vé xem phim ở Fansland phố Lý Thường Kiệt.

Thời thiên đường, chỉ 10.000 đ với cả 12.000 đ đã mua được một cái vé xem phim.

Nhưng mà hồi đó như vậy đã là hai bát phở rồi.

Nhân nói đến phở lại nhớ:

Quyển sách này:


Người chủ trước mua nó xong rồi cảm khái viết vào:


Khi tôi mua nó, lại cảm khái viết vào tiếp:


Lúc nào cũng là phở, hehe.

18 comments:

  1. Nỗi khổ nhất của những cái vé này là không nhớ nổi đó là phim nào.
    Phở lúc nào mà chẳng nhớ :)) Mà chẳng thấy ca ngợi cơm nhỉ :))

    ReplyDelete
  2. như thế là quá may

    nó ghi rõ tên phim để bọn hậu sinh biết xưa đi xem Life Is Beautiful, Casablanca hay Khi đàn sếu bay qua à ^^

    nhìn quả vé Tháng Tám, đang tính đây, lát khéo có khi đi thả con đề 43, trúng phát thì cơm phở nhòe :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lần đầu tiên mình được người yêu cho đi xem phim ở Fansland là Life is beautiful. Đó là lần thứ 2 xem lại mà vẫn khóc :D Không biết có cùng buổi chiếu này không nhỉ? Quãng 2003 :D

      Delete
    2. về vấn đề này, mình chỉ có thể khẳng định mình không phải là người yêu của bạn

      Delete
    3. Chắc chắn không phải người yêu rồi, nhưng thế mới nguy hiểm. Dù sao thì cứ cho là xem cùng buổi chiếu đi cho nó lãng mạn :))

      Phở nhớ :D

      Delete
    4. không, cùng thế nào được, mà phim gì dã man, Fansland chiếu suốt từ tầm 98, đến 2003 vẫn chiếu cơ à

      thế người yêu í đâu rồi? thành cơm hay thành phở?

      Delete
    5. Đã bảo là để cho lãng mạn rồi còn gì :D
      Rất may là người yêu í đã nấu thành cơm rồi.

      Delete
    6. em cũng đi xem life is beautiful ở Fansland, chả nhớ năm nào, chỉ nhớ hồi đấy cấp 3, xem xong, bật đèn lên quay ra thấy xung quanh một loạt các chị đang ngồi thút thít còn các anh thì đang vỗ về, hê hê

      Delete
  3. Fansland phố Lý Thường Kiệt, ngày đấy cứ chiều thứ Tư đi làm về là tôi lại lượn qua xin cái tờ chương trình phim cho cả tuần (thứ tư này đến thứ tư sau) để nghiên cứu dần. Mà không hiểu sao phim “phiêu lưu” toàn được viết thành “phưu lưu”

    ReplyDelete
  4. Chữ thong zong phết nhỉ :p

    ReplyDelete
  5. đang đau khổ vì hôm qua trượt đề đây, các bác không an ủi nổi đâu :'(

    ReplyDelete
  6. Ngày xưa có ông cụ, năm ấy 71 tuổi, thế là từ đầu tới cuối năm, ngày nào cũng oánh con đề 71, oánh có 1000đ thôi.
    Năm ấy ăn được 2 lần
    Năm sau oánh con 72, trượt cả năm
    ...
    Đã thấy được an ủi tí nào chưa :p

    ReplyDelete
  7. Ông hàng xóm bạn già của em đấy ^^

    ReplyDelete
  8. Chứ Tô Hoài thì em biết gì đâu :p ;)

    ReplyDelete
  9. Ôi trời, thật choáng với bút tích phở đầy ám ảnh. :)
    Nhớ Hà nội và nhớ phở Hà nội quá.
    Tks bác.

    ReplyDelete
  10. 98 là thế nào hở Nhị Linh, 95 mình đã xem phim ở Fansland rồi.
    Và thu băng ở 49 Quang Trung nữa.

    ReplyDelete
    Replies
    1. 98 là đang nói riêng về bộ phim Life Is Beautiful chứ không phải nói Fansland

      Delete