Đông Pháp, Indochine (thuở ấy): nó vẫn cứ ở đó
Cuối thời Đông Dương thuộc Pháp, đoạn kết của Thuộc địa, Bảo hộ, một Bà lớn tạ thế ở nơi đây, và rất được thương tiếc. Đó là đầu năm 1944:
Madame Suzanne Decoux, née Humbert, qua đời ngày 6 tháng Giêng năm 1944. Bà là phu nhân Toàn quyền Đông Dương cuối cùng, Jean Decoux.
Về tang lễ:
Cùng thời điểm, cũng qua đời một quan đại thần Nam triều, một thành viên của Tôn Nhơn phủ, Tôn Thất Cổn:
Nhưng giữa nhiều tang tóc như vậy, vẫn có sự sáng sủa, thậm chí là niềm vui, thông tin về Đông cung Bảo Long:
Câu chuyện về Decoux còn dài.
một vấn đề nho nhỏ: làm sao lục ra được đống sách xung quanh Decoux mà tôi đã thu thập được đây?
(tiếp tục Một phố, "Dostoievski viết thư", "(một người) Jean Giono" và "miscellaneous (& evergreen)": kiếm hiệp và bình dân)
BSEI (Bulletin de la Société des Études Indochinoises)
Thư viện To (Bibliothèque Centrale de l'Indochine fr.)
Préliminaire-(a) Trăm và nghìn
Đông Dương thuở ấy (6) Maison Cité U
Đông Dương thuở ấy (3) Các cò mi
Đông Dương thuở ấy (2) Léopold Cadière




hồi biết thi thể Bà được chôn cất trong nhà nguyện của Domaine de Marie, khi tới Đà Lạt em đã muốn viếng thăm nhưng khu vực đó lại không được vào, còn trong phim gần đây thì không thấy chi tiết Bà qua đời trong một tai nạn xe hơi khi đang trên đường trở về sau chuyến thăm Hoàng hậu Nam Phương ở Huế.
ReplyDelete