Dec 6, 2022

Debord to

tiếp tục "3, nhưng lại 4": đã bắt đầu vào đoạn gay cấn


đã có Barthes to rồi giờ lại Debord to; về Guy Debord, nếu muốn có một miêu tả Debord từ một người quen, thậm chí có thể nói là một người bạn, thì

và lại (hình như đã hơi quá dễ đoán) một Quarto:





Debord mà to, thì tức là "bo" to, viền to, nhưng bo viền hoàn toàn có thể nói lên một thứ: hào quang. Dường như đây là một luật của con người (trong xã hội): càng bị vu khống nhiều, hào quang càng lớn; thế nhưng, Debord chính là nhân vật cho thấy rất nhiều về một điều, con người có thể bị vu khống đến mức nào, trên mọi điểm. Vậy thì không hề ít.




3 comments:

  1. Một vài sách của nxb Tri Thức em có, ở trang Lời Nhà XB có mấy dòng:
    “Chúng tôi tôn trọng, nhưng không nhất thiết đồng tình với quan điểm, cách tiếp cận và lý giải riêng của tác giả về các vấn đề được đề cập đến trong cuốn sách.
    Chúng tôi mong độc giả đọc cuốn sách này như một tài liệu tham khảo với tinh thần phê phán và khai phóng”

    Có phải luật XB bắt cảnh báo (như dòng cảnh báo trên bao thuốc lá)?

    ReplyDelete
  2. ngoài Debord các situationiste còn lại đáng nói không?

    ReplyDelete