Sep 11, 2013

Sách tháng Tám 2013

Đã bắt đầu qua được mấy "tháng chết" hằng năm của xuất bản Việt Nam (tức là tháng Sáu và tháng Bảy), đến tháng Tám quả nhiên mọi thứ khác hẳn.

Sách mới rất nhiều, không ít sách hay. Mặc dù còn xa mới so được với những năm giữa kỳ "boom" của xuất bản, hồi 2005-2006-2007, trong tình hình như thế này mà được như vậy đã là khá lắm rồi.

Và tháng này tôi lên cơn lười, các bác tự tìm sách đọc nhá :p



5 comments:

  1. trời:)), em đang chờ THANG MÁY SAIGON, mặc dù đọc lõm bõm trên blog của THUẬN rồi/ Sách trong nước thì NXB TRẺ ra nhiều sách của tác giả trẻ phết/ 2 quyển của HỒ ANH THÁI (1 tái bản, 1 mới), quyển mới của TRƯƠNG QUÝ về Hanoi (hihi)!:))
    Nếu review chắc phải có CHẤM (NNT), TẢN VĂN - VÕ PHIẾN và có XẤU rồi hả bác?
    Bác cho em xin thêm vài cái tên sách đi ạ, vì ngoài những quyển đó thì tình hình sách của các NXB khác em mù tịt!
    P/S: em mới vuột mất quyển VĂN xuân ẤT TỴ rồi, em có 2 quyển XUÂN BÌNH NGỌ, bác có thể đổi giúp cho em không ạ?:)
    https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/281595_1458134029252_4472601_n.jpg

    ReplyDelete
  2. Bính ngọ là 66 à? hình như anh thiếu này, để check nhé, rồi đổi với anh :v

    ReplyDelete
  3. tháng vừa rồi có hai quyển Nhật rất đáng kể: Một mùa thơ dại (Higuchi Ichiyo) và Nhạn (Mori Ogai), bên Kim Đồng ra một loạt, và bên Tri Thức mấy quyển nữa

    ReplyDelete
  4. trời ơi anh thiếu số Xuân năm 67 tức là Đinh Mùi chứ không phải Bính Ngọ, phí của trời quá :'(

    ReplyDelete
  5. Quyển Một Mùa Thơ Dại em chưa đọc...Nhạn thì rồi!
    hic....chán quá:)..thôi có gì e mượn photo:))

    ReplyDelete