Feb 23, 2017

Dân Việt Nam


Như mới nói gần đây, mấy số tạp chí Dân Việt Nam của EFEO chiếm một vị trí quan trọng trong sự in ấn tại Hà Nội đoạn ngay sau khi chiến tranh bùng nổ. Người Pháp, trong một sự tự tin chưa từng có, sự tự tin lại càng được củng cố thêm sau một chiến thắng mà họ không đóng góp mấy công sức tại châu Âu, thấy Đông Dương trở thành cơ hội lớn để chứng tỏ quân đội Pháp thật ra cũng có biết chiến đấu, đã đổ quân sang. Một sự trớ trêu, như ta vẫn hay thấy xảy ra vào những thời điểm ngặt nghèo: Sainteny, Cao ủy đại diện cho Nhà nước Pháp trước đó, có lẽ là người duy nhất tin rằng có thể có hòa bình, lại chính là, người ta kể vậy, người đầu tiên dính mìn, suýt chết, có thể coi là nạn nhân đầu tiên của cuộc chiến sẽ kéo rất dài.

Một cách cụ thể: hai số đầu của Dân Việt Nam in trong năm 1948, tại nhà xuất bản Thời Sự của Nghiêm Xuân Thiện (trụ sở: 80 Quán Thánh), còn số thứ 3 xuất bản năm 1949, và in tại một nhà xuất bản khác (thời điểm ấy, mọi thứ đã trở lại bình thường hơn).




Bản đồ in kèm vào tờ tạp chí:




nhân tiện: mới thêm một đoạn very long vào Ferragus



Hà Nội từ 1947 đến 1954: Ông Thủ hiến nói
Hà Nội từ 1947 đến 1954 (3) Sách trong thành phố
Hà Nội từ 1947 đến 1954 (2) Thế hệ
Hà Nội từ 1947 đến 1954 (1)
Đoạn cuối của Khái Hưng

Ngày 19 tháng Chạp năm 1946

1 comment:

  1. tên cái tạp chí này hay. nghe như là Vẹm học ở đó ra í nhỉ.

    ReplyDelete