Sep 11, 2020

đọc & rọc

tiếp tục "Zibaldone" (Leopardi triết gia) và "Trong lúc đọc Ezra Pound (3) diptyque"


cũng là tiếp tục câu chuyện của đọc

Nhưng đây lại cũng là câu chuyện quyển sách và chuyện "trong hiệu sách". Nhưng đấy là vì, đã đến lúc cần phải nối - và cần trở lại với một điều hết sức cơ bản và hiển nhiên: sách là để đọc, chứ không phải để bày.


(đọc với một con dao)





(còn nữa)


[NB. thêm một label mới: "Gutenberg" - tức là nhìn nhận sách và đọc ở phương diện hết sức vật chất]




tiếp tục xếp
đọc là gì



Trong hiệu sách (8) cũ
Trong hiệu sách (7) giống
Trong hiệu sách (6) trông như là
Trong hiệu sách (5) best-seller và PR
Một thực tại-hiệu sách
Trong hiệu sách (4)
Trong hiệu sách (3) "Cô ít ra khỏi nhà từ khi bà gần như mù"


3 comments:

  1. sorry, coi chừng cắt vào tai í tay ^^

    ReplyDelete
  2. Ô, chúc mừng Gutenberg!

    Trang sách trên gợi nhớ nhiều kỷ niệm ngày trước của em với những công nhân và máy in ở xưởng in LQL và xưởng in tại gia (in lậu :p nhưng dĩ nhiên không in sách lậu để bán, lý do in lậu là hồi đó những bản dịch sách tôn giáo chưa được phép in ấn)

    ReplyDelete
  3. Đọc với dao, thì sướng, đọc với nhíp, thì khổ

    ReplyDelete