Jun 17, 2014

Sách tháng Năm 2014

- Cuốn sách của tháng: Nghĩa địa Praha (Umberto Eco, Lê Thúy Hiền dịch)

- Thông báo nhanh:

Bộ manga Itto - Sóng gió cầu trường (thời Itto học cấp ba) đã được nhà Kim Đồng ra trọn bộ 26 tập. Đây là hình ảnh:


Và ngay lập tức, tập 1 bộ cũ (Itto - Cơn lốc sân cỏ) đã được tái bản (thời kỳ Itto học cấp hai):


- Giới thiệu sách mới của đồng nghiệp:


- Tủ sách "Việt Nam Danh Tác" của Nhã Nam, mới ra đợt đầu gồm sáu cuốn:

+ Vang bóng một thời (Nguyễn Tuân)
+ Gió đầu mùa (Thạch Lam)
+ Hà Nội băm sáu phố phường (Thạch Lam)
+ Số đỏ (Vũ Trọng Phụng)
+ Miếng ngon Hà Nội (Vũ Bằng)
+ Việc làng (Ngô Tất Tố)

Đây là một dự án dài hơi, muốn biết thêm chi tiết xin đợi các bản tin sau :p


- Isaiah Berlin. Bốn tiểu luận về tự do. Nguyễn Văn Trọng dịch. NXB Tri Thức, Tủ sách Tinh hoa. 353tr. 89.000đ.

Quyển này tôi chưa kịp đọc đâu, thú thực, nhưng hiển nhiên nó đáng đọc.


- Vẫy vào vô tận, tập chân dung (viết dưới dạng tiểu luận) của Đỗ Lai Thúy

Các bác tự tìm thông tin nhé :p


- Chetan Bhagat: Ba chàng ngốc; đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Ấn Độ Bhagat, và đến lúc này thì ta nên nhắc đến một cuốn tiểu thuyết khác của Bhagat ra trước một chút: Ba sai lầm của đời tôi.


- Bóng hình của gió, tác phẩm vô cùng nổi tiếng của Carlos Ruiz Zafón. Để có chút gợi ý, xin đọc bài này.


- Cuối cùng là một cặp rất nên được đọc chung với nhau:

+ Cứu với xin tha thứ của Frédéric Beigbeder. Tìm theo label "frederic-beigbeder" trên blog này thì sẽ ra cả một trường ca :p

+ Luận về yêu của Alain de Botton. Đây là tác phẩm mở ra cả một bản trường ca rất dài khác. Thông tin chi tiết hơn xin đón đọc các bản tin tới hehe.


Sách tháng Mười một 2013
Sách tháng Chạp 2013
Sách tháng Giêng và tháng Hai 2014

Sách tháng Ba 2014

Sách tháng Tư 2014

5 comments:

  1. ơ hồi xưa là Jindo mà nhỉ?

    ReplyDelete
  2. tháng này tái bản lại yaiba sao không thấy nhỉ ? :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. em chưa mua yaiba nữa, không biết có bìa áo như dragon ball không ?

      Delete