Apr 20, 2021

vài Nguyễn Tuân


"Bên bàn đèn, tôi nằm còng queo như con tôm rang"

(Nguyễn Tuân)


Vậy, là trở lại với Nguyễn Tuân; nhưng cũng là trở lại với Nghiêm Xuân Huyến, chỉ mới hơi nhắc đến ởkia.

(cũng như vài nhân vật khác nữa)




"Nguyễn Kinh Đô" của Nguyễn Tuân đăng trên tờ Con ong, tức là tờ báo thứ hai của Nghiêm Xuân Huyến, ngoài Bắc Kỳ thể thao.

Trên Con ong không chỉ có một Nguyễn Tuân, mà có vài.

Ngoài Nguyễn Tuân còn có nhiều nhân vật khác, chẳng hạn Ngô Tất Tố đăng feuilleton Tập án cái đình (ai đã đọc Tạ Chí Đại Trường thì sẽ nhớ Tập án cái đình):


Về cuốn sách của Nguyễn Vỹ đã nói đến ởkia (à ởkia chỉ có một trong hai):



Bài phê bình (rất chát) Trở vỏ lửa ra của Phan Khôi:





Đến Thái Phỉ (ôi phong ôi phỉ):



(ôi thôi chết: "Coi chừng đấy, các bậc làm cha mẹ")

Không biết Thái Phỉ làm gì (viết gì) mà bị như thế này:


Nhìn chung là phải lắc đầu ngao ngán cho cái sự kiểm duyệt bỏ:


Quãng 39-40 ấy, kiểm duyệt rất gớm mặt. Con ong chiến đấu chống Phạm Lê Bổng (cùng Phạm Quỳnh and Co.)

Con ong là tờ báo của Nghiêm Xuân Huyến, còn chủ bút là ai? chủ bút tờ Con ong là Tam Lang Vũ Đình Chí. Có lúc Tam Lang viết cùng một bỉnh bút quan trọng của báo, là Thiết Can. Nguyễn Đình Lạp có bài đăng ở đây, cùng vài người nữa.

Thư ngỏ của 30 tờ báo Hà Nội đòi thả chính trị phạm:





Trở lại với Nguyễn Tuân.

"Ai tín" nhỏ bằng bao diêm:


Nhưng trên Con ong, Nguyễn Tuân cũng có thể đăng cả một truyện ngắn:


("Một người, một cốc rượu và một đêm")

(chưa hết "Nguyễn Tuân trên Con ong" đâu)

3 comments:

  1. hic sao lại chơi screen shot, thôi thì vision test phát:)
    "Được tin bà Vũ thị Hiền, nội tướng ông Chu văn Khai, tham tá phủ toàn quyền Hà nội, vừa mệnh chung, chúng tôi đề lời trân trọng chia buồn cùng Ô. Chu văn Khai và tang quyến"

    ReplyDelete
  2. Em cũng muốn thử đọc mấy hình còn lại nhưng chịu thua.

    Tuyển tập NT 5 tập không có những bài NT đã đăng trên Con ong anh ạ.

    ReplyDelete