Jan 16, 2018

1968 (5): báo là báo và nhà báo là nhà báo

Theo một mạch mấy kỳ "1968" (danh sách cụ thể ở dưới), chắc chắn không thể có chuyện người nào đó không thấy là hiển nhiên: báo Nhân dân thì chống Mỹ. Cách đây một số năm, tôi viết bài cho chính tờ Nhân dân (trông tôi vậy thôi, khục khục), đó là khi tờ Nhân dân ra một phụ trương và mời tôi cộng tác. Tổng cộng cuối cùng tôi cũng chỉ viết vài bài, dẫu ban đầu bên đó hứa mở riêng cho tôi một chuyên mục hằng tuần (những bài đã đăng chẳng hạn ở kiaở kia; không có đến mười bài tính hết thảy đâu). Nhưng tôi cũng thở phào may mắn với chuyện không cộng tác lâu dài với bên đó, bởi khi nhận báo biếu tôi mới trố hết cả mắt: phụ trương ấy giống y sì không khác mảy may hình dạng tờ USA Today. Đúng, một thời thì chống Mỹ, nhưng rồi lại đến lúc lấy đúng hình dạng của tờ báo Mỹ to đùng như vậy: bất kỳ cái gì, chỉ cần đủ thời gian, thế nào cũng biết thành hài kịch hết, không có ngoại lệ. Tất nhiên, tôi chẳng muốn dây vào mấy chuyện như vậy.

Mai tôi sẽ viết tiếp về chuyện các tờ báo và nhà báo Việt Nam, đặc biệt là vấn đề tại sao với bất kỳ nhân vật của bất kỳ tờ báo nào đến gặp tôi mời cộng tác, luôn luôn mười lăm phút ban đầu tôi chỉ ngồi lơ đãng trả vờ lắng nghe nhưng thật ra chẳng nghe gì hết. Trông tôi vậy thôi (khục khục) nhưng không một tờ báo nào có thể nhớ tên ở Việt Nam chưa mời tôi cộng tác đâu.


(còn nữa)


Còn dưới đây, như thường lệ (giống bốn "kỳ" vừa rồi), là các hình ảnh chụp từ các số báo Nhân dân: như vậy là chúng ta đã đi tới quá nửa tháng Giêng (dương lịch) năm 1968, cái tháng sẽ để lại vô vàn hệ lụy cho lịch sử năm mươi năm vừa rồi.

Đã nhảy qua mấy ngày, nên tôi lược lại, với mỗi số thiếu, tôi lấy lại một hình ảnh.

Ngày 10 tháng Giêng:


Ngày 11 tháng Giêng:


Ngày 12 tháng Giêng:


Ngày 13 tháng Giêng (riêng số này vì có một cái cáo phó đáng quan tâm nên có hai hình ảnh):



Ngày 14 tháng Giêng:


Ngày 15 tháng Giêng:


Và đây là nội dung số báo thứ Ba ngày 16 tháng Giêng năm 1968:














nhân tiện, đã tiếp tục:
+ tiểu thuyết Nữ công tước de Langeais của Balzac
+ tiểu luận của Roger Caillois về Montesquieu
+ cuốn sách Không khí và mộng của Gaston Bachelard



1968 (4)
1968 (3): Tết trồng cây
1968 (2): Ngày 5 tháng Giêng
1968 (1)

6 comments:

  1. Tay dính chàm rồi, rửa sao được.

    ReplyDelete
  2. a, lại Môi Thâm đấy à, Môi Thâm giống vệ tinh quay trên quỹ đạo nhỉ, cứ định kỳ lại đến, tới tháng lại lên

    được, đã muốn lại được nhắc đến thì sẽ được như nguyện, mặc dù tuy nhiên

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sao bác biết là cô ấy nhỉ, tôi không nghĩ lâu vậy rồi mà còn định kì ghé blog bác

      Delete
  3. Ủa tôi tưởng bác đã giải quyết vụ báo chí này rồi trong một bài cách đây khá lâu? Báo Việt Nam và tôi hay gì đó tôi không nhớ chính xác.

    Trần Bình

    ReplyDelete
  4. có mùi, nhận ra ngay

    tôi có giải quyết gì đâu, báo chí là một đối tượng quan sát của tôi, ở một số khía cạnh nhất định

    ReplyDelete
  5. tập tí K. "Phải điều lỡ một lầm hai. Giết người trên giấy ép nài vẻ vang"

    ReplyDelete