Jun 9, 2015

Sách tháng Năm 2015

Tháng này tôi chỉ có hứng nói đến sách cho trẻ con. Các bác người lớn (ý là lớn hẳn rồi) không cần quan tâm, các bác có thể đi uống bia hoặc tranh thủ phẫu thuật thẩm mỹ, bơm filler, cắt mí vân vân và vân vân :p

Trong đời tôi, lúc nào tôi cũng đi mua sách cho trẻ con, nên rất chi là thích thú khi được có dịp động đến sở trường vẫn được bẽn lẽn giấu kín đi này.

Chục năm viết review sách vừa rồi, tôi mới chỉ mấy lần viết được về sách trẻ con.

(xem thêm:
ở đây
ở đây
ở đây, và
ở đây)

Trước tiên là quyển này:


Như vậy, ta đã đi đến quyển thứ ba trong bộ sách vô cùng hấp dẫn này. Quyển thứ nhất, Bách khoa thư học sinh lười, khi vớ được tôi đã ngay lập tức viết bài review (tìm bài "Có cần học giỏi" ở đây). Quyển thứ hai của bộ ba này thì do tôi dịch :p và là về lũ cứng đầu, bìa có ảnh Che Guevara í. Chỉ cần nhớ: quyển một bìa vàng, quyển hai bìa đỏ, quyển thứ ba này thì bìa xanh.


Đây là ấn bản đặc biệt của Đất rừng phương Nam, cuốn sách tuyệt diệu của cả một thời tuổi nhỏ của lũ trẻ con sống ở khu tập thể mà mơ đến những cánh rừng. Cùng với Chú bé có tài mở khóa và Tuổi thơ dữ dội, nó tạo nên bộ ba không thể bao giờ quên nổi.

Giờ, ta chuyển sang một mảng rất oách: picture book. Quyển mà tôi thích nhất của đợt vừa rồi là quyển này:


François Place viết Những người khổng lồ cuối cùng như thể là phiên bản tuyệt đẹp của Đảo giấu vàng.

Picture book thứ hai độc đáo tuyệt đối là:


Còn quyển này:


thì thôi khỏi cần phải nói; Maurice Sendak trong dòng picture book thì cũng tương đương như Rabelais, Cervantes trong văn chương

Quyển dưới đây, xin hé lộ một câu chuyện ở hậu trường thế giới xuất bản Việt Nam :p thật ra bản thảo của nó đã đến tay tôi đầu tiên, nhưng nó đã trở thành một ấn phẩm đáng nhớ của NXB Trẻ.


Chị Quỳnh Lê, dịch giả của Ác quỷ Nam Kinh, Xấu hay Dòng sông kỳ bí và sắp tới đây là Công chúa băng của Camilla Lackberg, đã viết những câu chuyện vô cùng gợi nhớ đến một thuở trẻ con Hà Nội. Trước đây đã có quyển Cửa sổ của Tạ Huy Long (xem thêm ở đây) cùng ở trong mạch này. Với tôi quyển của Tạ Huy Long là một kiệt tác của truyện tranh Việt Nam. Thêm một kiệt tác không ai biết đến nữa. Cả Tạ Huy Long và Quỳnh Lê đều hướng về một Hà Nội xộc xệch, Hà Nội ấy mới đây cũng vừa được vinh danh một cách rất là hehe :p

Hạ Đạt, cô bé Trung Quốc, tác giả bộ manga Tử bất ngữ trước đây (xem thêm ở đây) đã xuất hiện thêm ở Việt Nam, trong một bộ truyện còn đẹp hơn, và tham vọng hơn nhiều: lịch sử Trung Quốc thời sơ Đường, tranh chấp giữa Lý Thế Dân và huynh đệ, được thuật lại thông qua lời kể của Vĩnh Ninh công chúa tức Lý Trường Ca. Đã ra đến tập bốn:



Nói vậy thôi, kỳ sách trẻ con này cũng có ngoại lệ: các bác vội chạy đi uống bia hay đi bơm filler quay lại hết cả đây :p

- Khi ta mơ quá lâu, Goh Poh Seng

xem thêm ở đây

- Và cuốn sách này:


Tôi sẽ rất sớm quay trở lại với cuốn sách này, một cách kỹ càng ;)


20 comments:

  1. Những người khổng lồ cuối cùng như thể là phiên bản tuyệt đẹp của Giu li vơ du ký thì trúng hơn cụ ạ

    ReplyDelete
    Replies
    1. xời haha, lúc đầu mình cũng nghĩ y như thế, nhưng nghĩ kỹ thì ếch phải

      Delete
    2. bản phóng tác của Đỗ Đức Hiểu mà. Đảo "váng dầu" thì bùm chìu kinh quá.

      Delete
    3. riêng quả Treasure Island này thì cứ đợi đấy, sắp được nói tới một cách rất hiệt kiệt rồi ^^

      Swift thì phải đọc Borges hoặc Cioran bình luận ;)

      Delete
    4. Bản đồ và vùng đất ;)

      Delete
  2. Công chúa băng có phải là quyển mà anh nói chị QL sẽ dịch, cái mà khủng đến mức khổng long bạo chúa ăn hết cả cánh đồng voi ma mút hông ạ :p

    ReplyDelete
  3. Anh ê cho xin cái danh sách tất cả các cuốn của Milan Kundera ở Việt Nam đi :*

    ReplyDelete
  4. ai tốt bụng giúp bạn Phì Đại cái đi

    việc dễ thế mà cũng phải đi hỏi :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. nhớ giao dịch hồi xưa của chúng ta không :3

      Delete
    2. Đất rừng Phương Nam có cái đoạn An vờ rót nước sôi để đọc báo cáo của mụ gián điệp hồi hộp như truyện trinh thám ấy nhỉ.

      Delete
  5. "Võ Tòng đả hổ/Trên núi Cảnh Dương" (trích Đất rừng phương Nam)

    ReplyDelete
  6. Võ Tòng đả hổ/ tại Kiểng dương cang...

    ReplyDelete
  7. Chờ chương năm lâu quá bác ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. nhưng tại sao lại chờ chương năm nhỉ? chương bốn cũng đã hết đâu ^^

      Delete
  8. Chuyện gì đã xảy ra với những cuốn sách mà NL nói sẽ quay trở lại? :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. thông thường, kiểu gì chúng cũng sẽ tái xuất hiện thôi :p

      Delete
  9. NL thử làm từ thiện cho bọn trẻ con bằng sách xem :3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Từ thiện cho các em ở trại trẻ mồ côi, ở chùa, ở các trường học vùng sâu vùng xa,.... Thật ra các em không thiếu quần áo hay lương thực, thậm chí cứ hư đi vì những thứ ấy. Trong khi việc đọc của các em lại tương đối nghèo nàn.

      Delete
  10. tặng em cuốn của Goh Poh Seng đi :D

    ReplyDelete