Oct 3, 2021

Dostoievski: miêu tả


vậy là đã đến giới thiệu lần thứ 5






bìa: Phạm Đam Ca




Tức là, kể từ khi thực sự viết về Dostoievski, đến bài này (mục đích của nó là: một miêu tả) thì tôi bỗng thấy mọi thứ đã đủ cho một cuốn sách. Nếu đã vậy thì




ké vào đây:



và:


(Ondine, Friedrich de La Motte-Fouqué)



(cả hai bìa mới thêm vào - ngày 14 tháng Mười -: Phạm Đam Ca)




















Lại (giới thiệu) (Tiết lộ hoàn hảo, Hôtel Savoy, Vấn đề là ở chỗDe Profundis)
Giới thiệu tiếp nữa (Bộ hành Paris và Le Spleen de Paris)
Giới thiệu tiếp (Không có vua)
Giới thiệu (Một ông vua không trò tiêu khiển)
Nửa bộ (Teppei alias Teppi)
Giữa 1 & 2
Sách mới đầu năm (2019)
Sách mới cuối năm (2018)
Hai cuốn tiểu thuyết [mới]
[mới] Krasznahorkai: Seiobo và Sông
Ít nhiều sách mới
Sách được tặng
Ít sách mới
Dăm sách mới
Bốn sách mới
Mấy sách mới nữa
Những cuốn sách mất
Mấy sách mới
Sách tháng Giêng 2013
Sách mới (1)
Sách mới (2)

Sách mới (3)
Sách mới (4)
Sách mới (5)


5 comments:

  1. PĐC thiết kế bìa hay đẹp (Y) kiểu vừa đầy đủ vừa vơi đủ.

    ReplyDelete
  2. chỗ giới thiệu IV nhầm link rồi, dù ngay dưới có

    ReplyDelete
  3. Trong giới thiệu newbooks của Thời Độ thì chờ cuốn về Dostoievski nhất. Hình như chưa có nhà phê bình, nghiên cứu nào ở VN xuất bản hẳn một quyển về Dostoievski (?) như Kafka thì cũng thấy quyển của LHB, chẳng hạn.

    ReplyDelete
  4. úi (sorry đã lấy ui ở kia của nhà thơ Lu rồi phết dấu sắc:)))

    ReplyDelete