Jun 21, 2012

Lửa Thiêng đệ nhị và Lửa Thiêng đệ tam

Lửa Thiêng đệ nhị: Sài Gòn đầu năm 1975; số 2 này theo nhiều nguồn thông tin cũng chính là số cuối cùng; bài đầu tiên là của bác sĩ Trần Ngọc Ninh; nhà xuất bản Lửa Thiêng cũng in nhiều sách của Trần Ngọc Ninh, Trần Đỗ Dũng...


Lửa Thiêng đệ tam: Hà Nội năm 2012, tập 1; GS Phạm Vĩnh Cư chủ biên; trong đây có phần đầu Bút ký từ Nhà Chết của Dostoevsky.


Lửa Thiêng đệ nhất (in năm 1940, Tô Ngọc Vân trình bày): thôi tạm giấu đi.

8 comments:

  1. Cái cuốn Lửa thiêng số 2 kia sao nhìn quen mắt thế nhỉ? :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. thậm chí còn có cả số 1, như vậy hình như là trọn bộ

      Delete
  2. Cho e hỏi ở SG , có thể kiếm Lửa thiêng đệ tam ở đâu ạ ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Quyển này thấy ghi luôn ở bên trong là "Sách không để bán", chắc hẳn không mua được ở các hiệu sách. Cũng không rõ chính sách phát hành của những người chủ trương nữa.

      Delete
  3. Cách đây chừng bốn tháng em thấy quyển này được bày ở Fahasa VT.

    ReplyDelete
  4. Theo như mình được biết, tập 1 in 500 cuốn hoàn toàn để tặng không bán. Thông tin không bán sách là chính xác. Còn nếu nó xuất hiện ở hiệu sách nào thì mình chịu không biết nguồn ở đâu. Ở Sài Gòn, mọi người có thể đến Cà phê thứ 7 của Dương Thụ (đúng không nhỉ, nhớ láng máng thế) để đọc sách. Tập 2 đang trên đường cố gắng hoàn thành trong năm nay. Nhóm chủ trương nói sẽ xem xét đưa nội dung của tập 1 lên mạng.

    ReplyDelete
  5. Cuốn Lửa Thiêng 3 mà như bạn nói đó không để bán. Ông già mình bảo " Không bán,ai thích đến đây xin thì tao cho"

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hì bác nói thế thì sắp có rất đông người đến HTK xếp hàng xin sách rồi :)

      Delete