Oct 18, 2011

Sách (XLVI) tinh tinh

khoe các bạn nhiều, trêu các bạn nhiều rồi, bây giờ đến sự khoe (và trêu) có tính cách cá nhân :p

12 comments:

  1. congrats

    sao cuốn này nhanh thế còn RC thì lâu?:)

    ReplyDelete
  2. Ơ, cái này mới à? Mình chưa thấy có... (Mình chả được tặng sách gì cả, toàn phải mua, mà tính ra mình xứng đáng là khách hàng nhiệt tình vì không chỉ mua còn quảng cáo nữa...) :-p

    ReplyDelete
  3. Ở đây không có nút "cực khoái" như bên blog GM nhỉ?

    ReplyDelete
  4. bác Ly: gay cấn nhỉ :)

    có một số cái mình đã nói rất rõ rồi, là không phụ thuộc vào mình, dưng nếu mà có tí hối lộ thì có thể thúc thêm hộ cho :pp

    ReplyDelete
  5. cực khoái mà nhoay nhoáy thế thì chả khoái hehe

    ReplyDelete
  6. mình thích cái bìa ;P vừa rõ ràng vừa bí hiểm

    ReplyDelete
  7. Các tác phẩm của Murakami do anh dịch đọc rất đã. Chỉ tiếc là quá ít!
    Sao anh không làm tiếp vài cuốn nữa?

    ReplyDelete
  8. Cái hỏi - đáp trên đây buồn cười nhỉ! Đang quảng cáo Michel Houellebecq lại khen nhau dịch Murakami hay:-p Nhưng vì được khen nên bác Nhị Linh nhà ta chã thắc mắc giề...

    ReplyDelete
  9. chuyện đấy không lạ bác ạ, còn có nhiều lần đang ở chỗ rất hiểm bỗng tự nhiên có bác quay sang hỏi tôi: Hạng Bại đị đượng nạo ạnh nhị? (bác í người Huệ :p)

    ReplyDelete
  10. Thế rồi bác có dùng giọng Huệ mà đáp lại là bác lộn đường rồi hông? :))

    ReplyDelete
  11. tôi mới bạo cứ thặng Huệ lạ tợi Hạng Bại thội

    ReplyDelete