May 19, 2010

today is today

ơ hôm nay là 19 tháng Năm rồi đấy nhá

+ một tủ sách đựng được khoảng 5oo quyển, có thể trưng bày một số đồ cổ nho nhỏ như bát đời Hán, đĩa đời Thanh, bát ăn cơm hoàng gia lọt ra từ tư dinh Bảo Đại
+ 19 bó hoa tính tới thời điểm này
+ một góc bánh ga tô (ăn không hết)
+ một ngọn nến
+ Trên tất cả đỉnh cao là lặng im (thơ Phạm Công Thiện)
+ Lịch sử cuộc viễn chinh Nam Kỳ năm 1861 (Léopold Pallu, Hoàng Phong dịch và bình)
+ tất cả đĩa phim có thể tìm được ở Việt Nam của Kim Di Duk
+ tất cả đĩa phim có thể tìm được ở Việt Nam của Hầu Hiếu Hiền
+ con gấu bông màu vàng (hy vọng là nó sẽ cho)
+ sách của cụ Lít (done :d)
+ 01 điện thoại Nokia đen lung linh
+ thuê bao Internet và điện thoại cố định mới
+ đĩa Symphony số 1 của Mahler, Leonard Bernstein chỉ huy, dàn nhạc giao hưởng Vienna
+ đĩa nhạc Fauré & Franck
+ Học để làm gì? (Lê Văn Siêu)
+ Invisible (Paul Auster)
+ Invention of Solitude (Paul Auster)
+ tin nhắn ghi: "Chúc mừng sinh nhật giò trắng, ký tên: Giò lang ben"
+ một quyển sách cực kỳ hiếm về Công giáo Việt Nam, sẽ show bên sx
+ bình cắm hoa, đồ cổ, theo hiểu biết phập phù của tôi thì là bình thời Hán
+ Cánh đồng đã mất (Thảo Trường)
+ bạn cũ nhắn tin nói đang tưởng niệm một mình, với một đĩa hoa quả dầm
+ bạn cũ chúc mừng kiểu đểu cáng qua gmail chat
+ bạn cũ nhắn tin chúc mừng, hẹn khi nào mát giời thì nhậu
+ một phong bì tiền không rõ là bao nhiêu
+ thêm một ngọn nến
+ thêm một miếng bánh ga tô (lần này thì từ chối luôn)
+ một cái bút... bi :d
+ một đôi dép
+ một cái T-shirt
+ một cái quần
+ thêm hai cái T-shirt, trời ơi hơi bị bo đì :d
+ Tác giả tác phẩm - các tác giả tác phẩm tiêu biểu văn học hiện đại của Trần Tuấn Kiệt (chỉ cần bản photo cũng đã là tốt lắm rồi)
+ Hồi ký Nguyễn Kỳ Nam (chỉ cần bản photo cũng đã là tốt lắm rồi)
+ The Bonfire of Vanities (Tom Wolfe)
+ Casanova's Women (Judith Summers)
+ một áo sơ mi
+ thêm một đôi dép
+ thêm một cái quần, lần này là quần... ngắn :d
+ Magazine Littéraire số mới nhất
+ một bức ảnh chụp ngồi bên cạnh bàn, khuỷu tay chống lên mặt bàn
+ one, two or three McCarthys :d
+ tin nhắn chúc mừng đi kèm đòi nợ bài báo
+ Vang bóng một thời (bản Cảo Thơm 1962)
+ 2 bag to tướng
+ Summertime & Inner Workings: Literary Essays 00-05 (Coetzee)
+ Flaubert's Parrot (Julian Barnes)
+ Lectures on Russian Literature (Nabokov)
+ một cân cà phê
+ đống thìa quấy cà phê
+ hai cái đĩa (không phải đĩa nhạc đĩa phim mà là đĩa ăn)
+ Tâm tình hiến dâng (Tagore, Đỗ Khánh Hoan dịch)
+ sách của NTH (hic không dám nói rõ tên)?
+ một quyển của Judith Butler?
+ một quyển của SQJ (hic cũng không dám nói rõ tên)?
+ The Feast of Goat (Llosa)
+ Oracle Night (Auster)
+ Timbuktu (Auster) from Giò lang ben
+ Travels in the Scriptorium (Auster) from Giò lang ben (tiêu rồi hắn rụt lại rồi)

(trên đây không phải wishlist)

đọc nghe có vẻ hơi vơ cái gì vạt cái gì :) nhưng chắc chắn là ối bác nổ đom đóm mắt vì ghen tuông hihi, bác nào có trân phẩm gì lỡ bị bỏ qua xin thông báo cho ban tổ chức để bổ sung tránh để xảy ra tình trạng sai sót trong dịp này :p

51 comments:

  1. ờ thì nhân ngày nắng đầy tiếng chim, chim đầy nắng mình cũng rộng lượng với Người

    sẵn có bồ câu vào Nam có muốn của ngon vật là gì trong này thì cứ nói nhé

    ReplyDelete
  2. Invisible, tặng thẳng cánh không đổi chác không cho mượn, không kỳ kèo :d

    ReplyDelete
  3. Ố, có sách của cụ Lít rồi à?

    ReplyDelete
  4. Quách Hiền: chưa có, nhưng chắc chắn có, nên ghi luôn vào :)

    Sal: có vẻ, có vẻ :d

    ReplyDelete
  5. Hầu Hiếu Hiền có bán theo bộ dvd-5, từng đĩa lẻ đó anh. Mỗi tội, có mấy phim trong đó không có cả phụ đề Anh hoặc Pháp, phải lên mạng bắn phụ đề vào.

    ReplyDelete
  6. - há há, "19/5" đã đến nơi rồi :))
    - entry "triết" gần 100 còm! quà to vật nhá

    ReplyDelete
  7. Chúc mừng sinh nhật Bác Hồ! Chúc mừng sinh nhật Nhị Linh!

    ReplyDelete
  8. 19/5: 120 niên: La vie est ailleurs. [NSC]

    ReplyDelete
  9. thôi, để em tặng Invisible, khỏi kỳ kèo bác Thao mãi, tội bác ấy! Thỏa thuận thế nhé! (ĐG)

    ReplyDelete
  10. O NL sinh nhat dung hom nay a. Dung la ngay cua cac quai nhan, quai vat nhi. He he, chuc mung :)

    Nkd

    ReplyDelete
  11. Happy birthday! SN cả nước tổ chức, hoành tráng dã man.

    ReplyDelete
  12. Today is today. Nemo đã nhận được quà của chú Nhị Linh, Nemo cảm ơn chú :-D

    Cháu Nemo cũng có ý kiến là chú Nhị Linh keo kiệt thù vặt không tặng sách cho mẹ của cháu :-D Thôi sách mẹ cháu cũng có rồi, lúc nào cháu xin chữ ký bày cho đẹp vậy :-D

    ReplyDelete
  13. Zim: nhất trí nhất trí hihihi.

    Thế thì bác Goldmund may mắn rồi nhé, bác chỉ cần gửi cho em một cân chôm chôm là được rồi hehe.

    td20: tớ vẫn hay thù vặt như thế mà, tầm này rồi còn thay đổi làm gì, muộn quá rồi :d

    ReplyDelete
  14. à mà các bác yên tâm, đây là năm cuối cùng có màn đòi hỏi này

    sang năm bác nào gửi tặng là tôi gửi trả, thậm chí ngày hôm đó lỡ gặp ai thì tôi còn tặng quà cho người đó nữa :p

    cũng phải thay đổi thôi, cõi đời ô trọc đã đi qua được cái ô rồi còn nốt một ít trọc thôi :))

    cho nên các bác tận dụng cơ hội cuối đi, nhá, tận dụng thật lực vào

    ReplyDelete
  15. à quên đấy, bạn td20 nhìn thấy thuê bao Internet và điện thoại cố định mới chưa?

    thật, quý bạn thì quý lắm nhưng dịch vụ của chỗ bạn thì tệ không thể nào chịu nổi :d

    ReplyDelete
  16. Nhị Linh cho bí quyết làm thế nào lại có thể có lắm quà tặng hôm sinh nhật như thế. Ghen tị ghen tị quá đi mất.

    ReplyDelete
  17. Anh muốn version nào, tiếng Pháp hay tiếng Anh? Còn băn khoăn thao thức quyển nào nữa không để em tiện thể luôn, kẻo lúc cà phê lại xuýt xoa nuối tiếc :P (Z)

    ReplyDelete
  18. thế thì thêm Invention of Solitude đi :d tA cả nhé hihi, tks

    ReplyDelete
  19. bác Linh: bí quyết duy nhất là đòi, mà không phải đòi thường, đòi ráo riết ấy :d

    ReplyDelete
  20. Trời ơi ai tặng quà mở hàng mà đỉnh cao thế nhở :D

    ReplyDelete
  21. Thế today sáng có còn mát trong như sáng năm xưa? :D

    ReplyDelete
  22. ok! enjoy tuổi đương xoan đi nhé :P

    ReplyDelete
  23. Nhieu nguoi chuc roi nen chuc nua khong biet co nham khong? Nhieu nguoi tang qua roi nen khong con qua gi de tang :))

    Mong bac NL nam moi lam duoc nhieu viec hon nam ngoai va hanh phuc nhu nam ngoai!

    ReplyDelete
  24. Joyeux anniversaire Nhilicious!

    Bernstein directing Mahler em se gui cho NL nhe. Con cai Fauré & Franck la cd nao(F&F- that doesn't narrow it down) a?

    ReplyDelete
  25. hơ hơ, toàn nhận vơ với vĩ nhân nhỉ.
    hí hí.
    Để mai tính nhé.

    ReplyDelete
  26. các bác chưa hiểu rồi, trên đây là những thứ đã có,

    các bác muốn tặng gì thì phải sáng tạo tránh cái list ấy ra ạ :d

    ReplyDelete
  27. Buồn cười. "Bác" thì 120 niên lão. Còn bác thì ailleurs, elsewhere, nơi khác, không phải liệt kê này: đừng có gửi biếu một góc bánh ga tô (ăn không hết), nhá. [NSC]

    ReplyDelete
  28. Bác tả cảnh hiện thực kiểu Robbe-Grillet đấy à? Thảo nào... chán ơi là chán, thà... chụp tấm ảnh còn rõ nét hơn. :) Lần sau, kéo dài khoảng 5 trang cho nó thấm thía. :)) [NSC]

    ReplyDelete
  29. ta ta ta ta (thuổng của Grandet): danh sách sẽ còn dài, cho tới 24h hôm nay

    cái list đấy tôi không hề đòi hỏi nhé, chỉ có quyển của cụ Lít là nhờ lobby+forcer khéo léo thôi hehe, còn lại đều là tự nguyện hết (giống tên bài thơ của cái bác gì giò không những không trắng mà con đen, không những đen mà còn loang lổ lang ben í hí hí)

    ReplyDelete
  30. hix, chả hiểu phim Kim Ki-duk có gì hay mà nhiều bạn VN hâm mộ thế nhỉ? Trong khi còn có một anh đạo diễn Hàn Quốc khác, hay ho hơn nhiêu, Gallic hơn nhiều, lại chả được mấy ai ở VN nhắc đến. Buồn thế!
    Fogg

    ReplyDelete
  31. + tất cả đĩa phim có thể tìm được ở Việt Nam của Kim Di Duk

    ----> thật ngưỡng mộ anh! Anh có thể chỉ giúp em những nơi có thể "tìm" được không ạ?

    ReplyDelete
  32. mình xem theo trào lưu thôi bác Fogg ạ, chứ không đủ hiểu biết về điện ảnh thế giới để biết nhiều hơn

    ở HN đầy chỗ bán, cả bộ luôn ấy

    ReplyDelete
  33. Chúc mừng ở đây nhé. Quà tặng thì chả biết tặng gì ;)

    ReplyDelete
  34. Nếu ở HN, bạn có thể tìm phim Kim Ki-duk (boxset D5, gần đủ) hoặc đĩa nén D9, ỏ shop Prince chỗ Tạ Hiện ấy, tôi ko nhớ rõ địa chỉ, nhưng dễ tìm lắm.

    Fogg

    ReplyDelete
  35. Bac Fogg lam sao ma buon the? Hong Sang Soo Gallic o cho lam phim xem buon ngu dip ca mat lai y a hehehe?

    Nhi Linh co hung thu voi McCarthy khong de em tang chu nghe doc ban dich kho so nhoc nhan qua.

    ReplyDelete
  36. hì McCarthy thì chắc chắn là có rồi, mình mới có The Road và All The Pretty Horses thôi, cứ ngoài đó ra là được, tks

    mà ai ấy nhỉ? :d

    ReplyDelete
  37. ặc ặc, chết sặc, thiệt là quá đáng!:)

    ReplyDelete
  38. Đấy, trình độ đòi sách (et al.) của bác Mun thật chưa thể so sánh được hở bác Mun ;))

    Mình quyết tâm gặp bạn Nhị Linh ngày 19/5 năm sau (nghe nói ai gặp được tặng quà) :-D

    ReplyDelete
  39. Oh call me Pippa :D

    Chiều nay em đi mua sách để mai gửi về nhưng chỉ còn Blood Meridian thôi ạ, McCarthy does sell lol. Ra Gibert Jeune/Joseph thì họ đóng cửa vì hóa ra hôm nay là ngày lễ mà em không để ý vì vẫn thấy các hiệu bán quần áo vẫn mở nhiệt tình keke. Định ra Village Voice đường Công Chúa nhưng nắng kinh quá với cả có lẽ cũng đóng cửa nên em đành mua tạm BM. Ah and Summertime & Inner Workings : Literary Essays 00-05 ( Coetzee), Lectures On Russian Literature (Nabokov), Flaubert's Parrot ( Barnes) to eke out the McCarthy. Sorry, please don't feel disappointed!

    Khoảng 27, 28 người ta về đến HN em sẽ đưa số điện thoại để NL liên lạc lấy sách nhé.

    ReplyDelete
  40. sao lại có người tốt thế nhỉ :)

    BM là quá ok rồi bác ạ

    Perrot của Barnes thì tôi đọc rồi, bản tiếng Pháp, nhưng có thêm bản tiếng Anh thì tuyệt tuyệt :) văn tiếng Anh của Barnes hay gấp một tỉ lần David Lodge

    thôi bác tốt thế thì tôi cứ nhận cả nhé :d thích nhất là quyển Coetzee đấy

    ReplyDelete
  41. Ban nao o tren nhac den quyen Inner workings cua Coetzee. Quyen nay hay cuc anh NL ah ;)

    ReplyDelete
  42. Phát hiện ra thì phải nói ngay chứ không thôi đối phương cứ kéo dài sự tưởng bở. Chỉ có Timbuktu thôi không có cuốn kia đâu nhé, vì nguyên tắc là chỉ tặng bản thứ hai kiếm được.

    Dù sao cậu nó sắp đi Tây nên xem như vẫn còn cơ hội cho cuốn kia trường hợp tìm được.

    ReplyDelete
  43. Nhi Linh oi, goi cho chi Lan so 0915558772 de lay sach nhe. Nho kiem tra ho em co 5 cuon sach trong 4 bao thu nhe vi day khong phai nguoi quen biet gi ma la dich vu cua tiep vien hang khong a.

    ReplyDelete
  44. Bao thu* ghi la "To: Nhi Linh" nhé :d

    ReplyDelete
  45. hehe bác cũng lần vào đây được cơ à?

    thế là quyển gì nào để em còn mừng? NCT 1928 chăng? :d

    ReplyDelete
  46. bác Pippa hả, rất chi là merci, mai sẽ gọi luôn

    ReplyDelete
  47. vì hôm trước Hà Nội mất điện tổng thể nên chưa đi lấy sách được, hôm nay đã lấy, đầy đủ 5 quyển đẹp như tranh, merci thêm một lần nữa nhé :)

    ReplyDelete
  48. Oh, Phạm Kỳ Nam có phải là cụ PKN đạo diễn CMDS không ạ ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nguyễn đấy, không phải Phạm đâu, nhân vật lớn của báo chí Sài Gòn trước đây

      Delete