May 16, 2015

[tiện bút] sự bùng nổ và nỗi xấu hổ ngấn ngở của những hình xăm trổ

trong các ngạch của sưu tầm, trước đây có món sưu tầm quần xi líp, chuyện ấy không hiếm như người ta tưởng và đã đi vào một cuốn tiểu thuyết (rất dở, nhưng dẫu sao thì :p)

kể cả bây giờ thì người ta vẫn có thể vô cùng kinh ngạc khi khám phá một cô gái có vẻ ngoài rất bặm trợn lại mặc quần xi líp hồng, không những thế lại còn đăng ten, hoặc cứ tưởng nhất định sẽ phải thấy một sợi dây chạy bắt qua, thít chặt lại, thì hóa ra lại không

cuộc đời dẫu sao cũng vẫn còn bí ẩn

nhưng cũng phải ngậm ngùi thông báo rằng sưu tầm như thế giờ lỗi thời rồi, vì bí ẩn của người phụ nữ bây giờ nằm ở chỗ khác: những hình xăm

một hôm đi ngoài đường, tôi chợt để ý thấy một cô gái có hình xăm ngay sau gáy (ngắn gọn, đây là hình xăm loại thứ nhất: lộ thiên); cô gái ấy ngồi sau xe máy (những phụ nữ mặc váy ngồi sau xe máy đã trở thành hình ảnh tiêu biểu hạng nhất của đất Hà Nội, chỉ kém hình ảnh phụ nữ khép đùi tòe hai cẳng chân dưới ra khi ngồi trên, và phụ nữ quấn thảm đầy trên người để chống nắng), và trên gáy cô xăm hai chữ Tàu, tất nhiên theo chiều dọc

nhìn hai chữ ấy thì tôi mơ hồ hiểu cô muốn trưng bày một đức tính của mình cho cả thiên hạ biết, là "chung thủy", nhưng lại không phải chữ "chung" mà là chữ "trung", mà lại không phải "trung" trong "trung quân ái quốc" mà là "trung" "trong"; "chung thủy" không có gì liên quan đến lòng trung hết, mà chỉ là đầu tiên và cuối cùng: "vô thủy vô chung" (hay còn hay hơn, "vô thỉ vô chung") là ý nghĩa của vũ trụ, của thứ gì siêu hình không có khởi đầu không có kết thúc, mang mang như mây trời, loãng như không khí, không đi kèm nhấn nhá, không hét lên một điều gì đặc biệt; trong Phong Thần diễn nghĩa trước kia hồi bé chúng ta đọc được về nhân vật "Nguyên Thỉ thiên tôn"; "chung thủy" nghĩa là "alpha và omega"

tất nhiên đấy chỉ là suy nghĩ vớ vẩn khi đi trên đường, hình xăm trên gáy cô gái hoàn toàn có thể chỉ muốn nói cô ấy tên là Thủy và người yêu cô ấy tên là Trung

nhưng các hình xăm, nhất là các hình xăm ở loại thứ hai, loại không lộ thiên, loại chỉ có rất ít người biết, loại mà ta phải "bóc hành" rất nhiều lớp trộn lẫn cả tình cảm, lời nói, quần áo mới thấy được, những hình xăm có thể nằm ở những vị trí vô cùng nổi bật và chỉ nổi bật ở một tư thế nhất định nào đó, mà trời đang nóng thế này tốt nhất đừng nên nghĩ đến, những vị trí mà ngay cả sự phản phúc của bikini, kể cả brazilian bikini, cũng chẳng làm gì được, loại hình xăm này, ta hoàn toàn có thể giả định là đầy rẫy những câu, cụm từ, từ ngớ ngẩn đến bất ngờ, sai chính tả, sai văn phạm vân vân và vân vân

tất cả những hình xăm trên cơ thể phụ nữ trên đời này tạo thành một tổng thể thật chóng mặt, mà ý nghĩa ký hiệu có thể vượt xa những gì người ta có thể tưởng tượng, vì loại ký hiệu này không lạnh lùng mà thấm đẫm bao nhiêu là hồi hộp, ham muốn, thèm khát, khoái lạc; hãy thử hình dung cuối cùng sau bao nhiêu khó nhọc ta đã biết chính xác cái hình xăm ở một địa điểm mà trước đó ta chỉ biết nó có tồn tại nhưng không thể biết cụ thể nó ra sao

tôi cũng nghĩ, các chàng trai tối đa hai mươi tuổi vào năm nay, họ có rất ít cơ hội gặp được một cơ thể phụ nữ nào hoàn toàn không có lấy một hình xăm, như thế hình như cũng đồng nghĩa với việc không thực sự biết cơ thể phụ nữ nguyên vẹn là như thế nào

9 comments:

  1. Chương 4 đâu mà giờ còn ngồi mà ngắm gái :D thế sao ko nhắc đến các anh xăm đầy mình ấy. Sợ nhất là xăm mắt xăm môi, chứ xăm mình thích chứ, có lý do để chị em khoe hình xăm, đỡ tốn vải, đỡ phải tưởng tượng.

    ReplyDelete
  2. tiểu thuyết nào sưu tầm quần xi líp thế anh? :p

    ReplyDelete
  3. tiểu thuyết í là Cõi người rung chuông tận thế, Hồ Anh Thái

    ReplyDelete
  4. Đọc tiện bút mới nhất thì tự nhiên lại muốn đọc lại tiện bút này :)

    ReplyDelete
  5. còn gì nữa đâu :v

    ReplyDelete
  6. đâm đầu vào tiện bút này không lối thoát

    ReplyDelete