Aug 10, 2017

[tiện bút] Hà Nội mùa thu

Đâu là hình ảnh đặc trưng nhất của một "Hà Nội mùa thu"?

Suy nghĩ suốt nhiều năm ròng rã với một niềm đau đáu hoang hoải trộn lẫn một lượng viễn mộng mênh mông, không quên các chia sẻ và giao lưu, tôi nghĩ tôi đã tìm ra, hình ảnh ấy là:

Hình ảnh đặc trưng nhất (và cũng đẹp nhất) của mùa thu Hà Nội chính là cái hình ảnh rất nhiều phụ nữ, nườm nượp và nườm nượp, trong đó ngày càng nhiều nạ dòng hơn, những phụ nữ ấy nhét đủ mọi thứ vào ngực, làm cho nó căng ra một cách kỳ diệu, rồi mặc ra ngoài một thứ được gọi là "áo dài". Rồi những phụ nữ ấy tha thướt đi trên vỉa hè phố Phan Đình Phùng, vừa chửi bới hoạnh họe nhiếp ảnh gia đủ mọi hạng, vừa làm dáng để chụp ảnh.

Ấy là Hà Nội mùa thu.



(còn nữa)


nhân tiện: đã tiếp tục Aden Arabie của Paul Nizan, và cũng hoàn chỉnh phần II, 2 của Maldoror



Nhìn những mùa thu không đi

11 comments:

  1. Oh sh... . Con đường đi học 3 năm trời của cháu.

    ReplyDelete
  2. học sinh trường Đinh Tiên Hoàng hả?

    ReplyDelete
  3. Không ạ. Trường cấp 3 Phan Đình Phùng :p Đọc bài về Nhượng Tống và VNQDĐ của chú mà cháu cứ nghi cái trường chú nhắc đến là trường cháu.

    ReplyDelete
  4. khi nhân vật của Dương Nghiễm Mậu nói: "Trường Chu Văn An, cô biết không nhỉ", xem ở kia:

    http://nhilinhblog.blogspot.com/2016/08/vong-tron-duong-nghiem-mau.html

    thì đây đúng là trường Phan Đình Phùng hiện nay (trước, nó hay mang tên Đỗ Hữu Vị, nhất là từ 1946 trở về trước)

    trong khu vực này, có lẽ quan trọng còn có trường hiện nay gọi là Nguyễn Công Trứ cuối phố Nguyễn Trường Tộ, Dương Nghiễm Mậu nói có "trường Than" cho trẻ con chắc là chỗ này

    ReplyDelete
  5. Vâng. Bài đấy cháu cũng đọc nhiều lần rồi. Trường NCT kia cháu cũng biết.

    ReplyDelete
  6. Khoảng 4 năm trước :))) năm cháu học lớp 12, trường kỉ niệm 40 thành lập. Tất nhiên là không có ĐHV gì hết :))

    ReplyDelete
  7. một số dấu hiệu (chắc là) không thể nhầm lẫn cho thấy rằng tôi đã bắt đầu có độc giả sinh vào khoảng năm 1995

    cũng có thể còn sau cả 1995

    thật choáng váng

    ReplyDelete
    Replies
    1. Y vậy lúc biết anh chỉ hơn con trai tôi 2 tuổi.

      Delete
    2. Trước giờ học sinh chuyên chắc cũng không ít đâu ạ :D

      Delete
  8. "Hà Nội mùa thu" trước kia có quanh năm ở các bác khắc bút bờ hồ (..."và quanh năm có hoa anh đào!") và sau này chết cứng trong một kiệt tác âm nhạc chỉ trong một quãng tám rưỡi mà cơm nguội ăn cùng với cốm.

    ReplyDelete
  9. Mùa Thu em đọc lại category mùa thu, lát nữa ra Hồ nhặt lá đỏ cây bàng :-)

    ReplyDelete