Jun 7, 2011

LTL


Hai quyển sách dày cộp (ngót 1.500 trang đấy), mà lại đánh số trang liên tục, không bắt đầu lại từ đầu tập hai.


Lưu Trọng Lư tác phẩm - truyện ngắn, tiểu thuyết, Lại Nguyên Ân, Hoàng Minh sưu tầm, biên soạn, 2 tập, Đông Tây & NXB Lao động

Tôi nghe nói về dự án này cũng từ khá lâu rồi. Chúc mừng nhà nghiên cứu Lại  Nguyên Ân và bác Hoàng Minh Giấy Gói Xôi :p

Tập 1: 45 truyện ngắn, từ “Người sơn nhân” (Ngân Sơn tùng thư, nhà in Đắc Lập, Huế, ra mắt ngày 15/9/1933, “Mấy lời nói đầu” của Hoài Thanh) đến “Huế một buổi chiều” (Phổ thông bán nguyệt san, số 33, 16/4/1939)

Tập 2: 11 tiểu thuyết: Một người đau khổ (Phổ thông bán nguyệt san, số 47, 16/11/1939), Chạy loạn, Một tháng với ma, Cô gái tân thời, Chiếc cáng xanh, Em là gái bên song cửa, Mẹ con, Dòng họ, Hổ với mọi, Chiến khu Thừa Thiên, Chuyện cô Nhụy (NXB Văn học, 1962)

Đi kèm là phụ lục hồi ký Nửa đêm sực tỉnh, quyển này thì chắc nhiều người có.

Mục đích lớn nhất của sưu tập này được nói rõ trong bài dẫn nhập “Văn xuôi tự sự Lưu Trọng Lư” của Lại Nguyên Ân: “theo một nề nếp “phân vùng” có từ thời bao cấp, Lưu Trọng Lư được nghiễm nhiên coi như một “nhân sự” thuộc giới sân khấu nên giới chức quản lý văn học đôi khi tặc lưỡi bỏ qua ông, hoặc người ta xem ông chỉ như nhà thơ để khỏi phải tính (!) đến ông như người viết văn xuôi, viết truyện, bất chấp cái thực tế là: số truyện ngắn truyện dài Lưu Trọng Lư đã viết và đã in ra trong toàn bộ đời văn của mình nhiều gấp vài ba lần số tập thơ hay số vở kịch ông đã viết, đã dàn dựng” (tr. 9)

Mỗi tội mọi chỗ đều ghi “Lưu Trọng Lư (1911-1991)” thì ngay câu đầu “Lời dẫn”: “Nhân kỷ niệm 100 năm sinh nhà thơ LƯU TRỌNG LƯ (1911-1990)” hic.

Sau đây rồi vẫn còn lại mảng nghị luận của Lưu Trọng Lư nữa. Và sau Lưu Trọng Lư thì hiển nhiên là phải đến Lê Tràng Kiều :)

27 comments:

  1. Sách phát hành ở đâu vậy bác NL?

    ReplyDelete
  2. HN bán rộng rãi rồi, chắc vài hôm nữa Sách Hà Nội trong đó sẽ có

    bác khai thác kho PTBNS của bác đi :p

    ReplyDelete
  3. Mới được hơn một phần ba tí thôi, không có nhiều đặc sắc lắm nên chưa dám ngọ nguậy. Nếu vẫn dùng được thì các bác đại diện đi, ntd ủng hộ ;P

    ReplyDelete
  4. chắc chắn là có thể làm gì đó rồi hihi

    mình đang chờ câu trả lời để xem có làm được một projet mới không, nếu được thế nào cũng phải nhờ bác giúp :d

    ReplyDelete
  5. Lâu lắm không thấy NL bên sachxua.net nhỉ? Nhiều quyển hiểm xuất hiện, chỉ thiếu người mắt tinh nhìn ra :d

    X

    ReplyDelete
  6. mình già rồi, tự thấy không đủ sức nhanh tay vợt như xưa nữa, chứ biết là ngon mà không vợt kịp thua mấy bác đại tá quân đội thì ức lắm không chịu nổi :)

    ReplyDelete
  7. Bác cứ là tinh vi hehe, thỉnh thoảng ghé sx phán vài nhát cho nó vui. Nhà bác bên sx cỏ mọc um tùm rồi kìa, hị hị. Kim

    ReplyDelete
  8. Thực lòng mà nói, bên đó thiếu NL buồn hẳn. Nhiều cuốn khoe lên mà thiên hạ thờ ơ, không biết nó quý ở cái gì thì đúng là chán như con gián.
    X

    ReplyDelete
  9. ui xời một lúc đủ cả tam kiệt thế này, vinh hạnh ghê lắm :p

    thật ra là vẫn qua những khi cần tra cứu và âm thầm đọc những gì các bác viết thôi

    ReplyDelete
  10. Sachxua.net quan liêu phết. Đăng ký nick mấy lần mà chả ai activate cho.

    ReplyDelete
  11. đâu, làm gì đến nỗi thế nhỉ

    bác nên lobby một trong ba bác ở đây :p

    ReplyDelete
  12. Hệ thống đang bị trục trặc phần tự động active bác ạ, thỉnh thoảng Mod phải vào kích hoạt bằng tay.

    ReplyDelete
  13. dùng tay chắc vẫn trục trặc phải không bác?:)

    ReplyDelete
  14. đang tiện có mấy bác tiên chỉ sx ở đây, bác GM nói luôn nick của bác đi để các bác ấy kích hoạt cho

    đổi lại, bác GM cho một bài về vấn đề hand job cái đê :p

    ReplyDelete
  15. à nhân tiện các bác sx khẩn trương kích hoạt bằng tay bác GM đi, bác í có tủ sách khủng lắm đấy và máu khoe lắm rồi hehe

    ReplyDelete
  16. Nick hình như là AlphaPi; đăng ký mấy lần giờ chả nhớ đăng ký nick nào nữa.

    mình không có chuyên môn về vấn đề hand job:)

    ReplyDelete
  17. công nhận có kêu có thiêng, quen biết tí vẫn hơn, hôm nay vào được rồi

    cảm ơn tất cả các bác có liên quan:)

    ReplyDelete
  18. nick hai19357 cũng đăng kí mãi rồi chả được, tiện thể các bác tiên chỉ cho ăn theo bác AlphaPi với ạ (hị hị)

    ReplyDelete
  19. xong xuôi rồi mình mới đòi huê hồng :p

    ReplyDelete
  20. Bác NL vẫn được anh em sx quan tâm nhỉ, nhất bác đới.

    ReplyDelete
  21. hai19357 cũng vào được rồi ạ, cảm ơn các bác quá, gớm trong ấy có bác NL nào toàn lấy đốm lửa hồng che m...hề hề ;D

    ReplyDelete
  22. thế là các bác thỏa mãn cả zồi nhá :p bên í nhiều ngọa hổ tàng long lắm, giang hồ bất trắc, mong các bác bảo trọng, có gì mà phải chạy cũng cố mang giày về nhá :d

    ReplyDelete
  23. Con em nua, em chua thoa man. Em cung dang ki ca nam nay roi khong duoc. Hinh nhu em van lay la nhathuyen. Cac bac giup em voi nua:)

    ReplyDelete
  24. chắc em thì sx ok ngay, phấn khởi hồ hởi ngay, bên đó thiếu nữ lắm :p

    ReplyDelete
  25. Có em nữa đây , mong là chưa quá muộn . Nick huytruong , đăng ký cách đây mấy hôm , :)

    ReplyDelete
  26. hí hí chỗ này thành chỗ kêu gọi activate nick

    đề nghị mở lại chế độ truyền hình trực tiếp cho nó thời sự; gì mà cứ lăm lăm kéo thế kia, lạc hậu lắm rồi

    ReplyDelete