Nov 24, 2015

Giải Goncourt năm nay

Mathias Enard luôn luôn chọn những đề tài rộng cho các tiểu thuyết của mình.

Enard được giải Goncourt năm nay một cách hoàn toàn xứng đáng. Đây đã là cuốn tiểu thuyết thứ sáu của Enard, những cuốn trước cũng đã gây ra hiệu ứng không nhỏ. Trao giải cho Mathias Enard cũng là cách để công nhận tầm vóc của các nhà văn Pháp sinh ra trong thập niên 70.



Boussole (La bàn) viết về một chuyên gia âm nhạc tên là Franz Ritter. Ritter, ngoài tình yêu âm nhạc, vô cùng say mê phương Đông và say mê Sarah, người phụ nữ huyền bí và lý tưởng. Mathias Enard lúc nào cũng bị phương Đông hấp dẫn.

Enard chưa được dịch ở Việt Nam, nhưng trên blog này tôi từng post nhiều lần về các tác phẩm trước đây của Enard, xem ở đâyở đây, một bài review và một đoạn trích dịch.

2 comments: